.

Cần chế tài nặng hơn

Cập nhật: 21:18, 03/10/2019 (GMT+7)

Vừa lướt một vòng xem các dòng status của bè bạn bốn phương trong 24 giờ qua, Tôn Ngộ Không bỗng nổi giận đùng đùng, miệng hét lớn:

- “Hót-gơ” này bậy bạ quá. Lão Tôn ta phải cùng đám đông “ném đá” con nhỏ này cho bỏ ghét.

Nghe hai tiếng “con nhỏ”, lão Trư sáng mắt lên cười hỏi:

- Không nên ném đá người đẹp, có gì sư huynh cứ giao cho đệ… xử lý.

Tôn Ngộ Không hừ một tiếng:

- Con nhỏ này tung tin thất thiệt trên mạng xã hội. Nó đăng lên phây búc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) xuất hiện 3 ca nhiễm vi khuẩn ăn thịt người.

Sa Tăng từ tốn:

- Cũng vì hành vi đó mà “hót gơ”này bị cơ quan chức năng xử phạt 12,5 triệu đồng.

- Nộp phạt rồi cũng phải hứng thêm gạch đá cho chừa…

- Việc tung tin đồn thất thiệt, giật gân, câu like trên các trang mạng xã hội gây hoang mang dư luận đã trở thành vấn nạn, cơ quan chức năng đang tích cực chấn chỉnh…

- Nhưng phạt tiền không ăn thua, cần chế tài nặng hơn bằng cách ném đá hoặc bằng… thiết bảng của ta.

- Chuyện ấy để cơ quan chức năng tính. Sư huynh chớ nên manh động đánh người. Mà sư huynh quên câu xì lô gân “Chơi phây nhưng không a dua theo trào lưu của đám đông” do chính mình đưa ra rồi à?

Tôn Ngộ Không nghe qua giật mình tỉnh ngộ:

- Sư đệ không nhắc chút nữa ta quên. Ta không nên vì bức xúc chuyện tung tin thất thiệt trên mạng mà vung thiết bảng lên một cách hồ đồ.

Sa Tăng vỗ tay tán thưởng:

- Thế là sư huynh đã “ngộ” được văn hoá chơi “phây”!

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.