.

Ngân sách nào chịu nổi

Cập nhật: 21:02, 13/09/2019 (GMT+7)

- Hôm qua ngồi xếp lại chồng báo cũ phát hành vào tháng 8/2007, tui đọc lại một tin rất hay. 

- Tin gì rất hay?

- Mấy tờ nhựt trình hồi đó chạy tin và hình ông Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đi làm bằng… xe ôm.  

- À, hồi đó Chính phủ chủ trương khoán xe công để tiết kiệm chi tiêu cho ngân sách. Và ông Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã trả lại chiếc xe công được cấp để nhận tiền khoán đi làm bằng xe ôm với giá 10.000 đồng/lượt. 

- Giở tiếp mấy tờ báo cũ ra vào thời gian đó, tui còn đọc thấy tin 3 ông Phó Chủ tịch tỉnh Hải Dương cũng đi làm bằng xe máy! Trước đó, 3 vị Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cũng đi làm bằng xe taxi. 

- Gần đây các ông Bí thư, Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp cũng đi xe máy tới công sở.  Trông họ rất bình dân!

- Theo công bố của cơ quan chức năng, chi phí sử dụng 1 xe công khoảng 320 triệu đồng mỗi năm. Tính ra chi phí để “nuôi” số xe công trong cả nước lên tới 12.800 tỷ đồng/năm. 

- Bây giờ mà Chính phủ siết chặt lại việc sử dụng xe công tui nghĩ sẽ có nhiều vị lãnh đạo hưởng ứng, đồng tình. 

- Nhưng cũng sẽ có không ít vị… nhíu mặt, nhăn mày. Lâu nay một mình một xe quen rồi. Bây giờ phải đi chung xe với người khác khó chịu lắm. Có vị còn lo nghĩ cho tương lai của anh… lái xe. 

- Phải nghĩ đến lợi ích chung. Chứ nhiều sếp không đủ tiêu chuẩn mà cũng “ôm” một chiếc xe công, ngân sách nào mà chịu nổi!

SÁU BẾN ĐÌNH  

 
.
.
.