.

Những học sinh giỏi tin học

Cập nhật: 19:25, 01/08/2019 (GMT+7)

Trong số 248 thí sinh đại diện 52 tỉnh, thành trong cả nước tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXV tại Quảng Bình từ ngày 16-18/7 vừa qua, 3 thí sinh của 3 cấp học: TH, THCS, THPT của tỉnh BR-VT đã mang về cho địa phương 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.

Từ trái qua, Đào Nguyên Phúc, Nguyễn Văn Hưng, Song Đồng Gia Phúc đại diện tỉnh BR-VT tham gia hội thi Tin học trẻ toàn quốc và đều đạt giải.
Từ trái qua, Đào Minh Phúc, Nguyễn Văn Hưng, Song Đồng Gia Phúc đại diện tỉnh BR-VT tham gia hội thi Tin học trẻ toàn quốc và đều đạt giải.

Cậu HS muốn làm lập trình viên

Mùa hè này thật đáng nhớ với em Đào Minh Phúc (HS lớp 5.1, Trường TH Song Ngữ, TP.Vũng Tàu) vì lần đầu tiên em được đại diện khối TH của tỉnh tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc. Bắt đầu làm quen với bộ môn Tin học khi đang là HS lớp 2, lên lớp 3, em bắt đầu tập lập trình scracth. “Em yêu thích môn Tin học và ngoài lập trình, em sử dụng máy vi tính để giải Toán trên mạng. Năm lớp 3, em đạt giải Khuyến khích (cấp trường) môn Toán, Toán - Tiếng Anh qua mạng, lên lớp 4, em được lọt vào vòng thi Toán - Tiếng Anh cấp quốc gia. Ba mẹ thấy em mê máy tính nhưng vẫn bảo đảm việc học nên ủng hộ em học môn Tin học”, Phúc nói.

Những ngày đầu, khi còn là HS lớp 3, Phúc tập lập trình, vẽ hình vuông, hình tam giác, sau đó tập lập trình các hình khó hơn. Lên lớp 5, lần đầu tiên Phúc mạnh dạn đăng ký tham gia Hội thi Tin học trẻ và đạt giải Nhất cấp thành phố, cấp tỉnh. Em được chọn đại diện cho tỉnh ở cấp TH tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXV tại Quảng Bình vào ngày 19/7 vừa qua. Trong phần thi cấp quốc gia, Phúc lập trình vẽ bàn cờ và nhập - tách từng tờ tiền theo mệnh giá. “Phần vẽ bàn cờ không làm khó em, nhưng phần tách từng tờ tiền thì tương đối phức tạp. Tuy nhiên em cũng hoàn thành bài thi của mình”, Phúc cười khi nói về hội thi mà em vừa đạt giải Khuyến khích. Hiện tại, Phúc dành ít nhất 2 giờ mỗi ngày để rèn tay nghề lập trình của mình. Em chia sẻ lớn lên muốn trở thành lập trình viên Tin học, bởi với bộ môn Tin học, em luôn tìm được những điều mới mẻ. 

Muốn thiết kế những phần mềm hữu ích

Song Đồng Gia Phúc (HS lớp 9A1, Trường THCS Chu Văn An, TX.Phú Mỹ) là cậu học trò khá đặc biệt trong Đoàn BR-VT tham dự hội thi lần này. Ngôi trường Phúc học ở xã Sông Xoài, không gần trung tâm thị xã nên điều kiện học tập còn nhiều hạn chế. Ba mẹ làm rẫy, cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng Phúc đã vượt qua để luôn học thật tốt. Từ khi học THCS, Phúc mới biết đến máy vi tính qua những buổi học Tin học tại trường. Em đã yêu thích môn Tin học ngay lập tức vì “bộ môn này đòi hỏi sự sáng tạo và thỏa sức khám phá”, như lời em nói. Năm lớp 8, em thử sức thi Tin học và đạt giải cấp tỉnh, nhưng không đạt giải cấp quốc gia. Lớp 9, em thi lập trình scracth với đề thi mô phỏng, thiết kế trò chơi. Đề không khó, nhưng nếu có thêm thời gian, Phúc tự tin sẽ đạt kết quả cao hơn thay vì chỉ “ẵm” giải Khuyến khích. 

Không chỉ giỏi Tin học, Phúc còn “sưu tập” rất nhiều thành tích trong học tập, lớp 6, lớp 7, lớp 8, em đạt giải Khuyến khích môn Toán, Khuyến khích môn Tiếng Anh và giải Nhất môn Lý cấp huyện; giải Nhất Tin học trẻ cấp huyện, cấp tỉnh; Lớp 9, Phúc đạt giải Nhì môn Toán và Lý, giải Khuyến khích Tiếng Anh cấp huyện; Giải Nhất môn Tin học cấp tỉnh, là HSG Toán cấp tỉnh; giải Khuyến khích Hội thi Tin học trẻ cấp quốc gia. Chia sẻ với chúng tôi, Phúc cho hay em không dành nhiều thời gian cho việc học, em không thức khuya mà tích lũy kiến thức mỗi ngày một chút, nắm chắc kiến thức cơ bản và tìm hiểu thêm một số bài trên mạng hoặc trong sách bài tập. 

Mơ về ngành trí tuệ nhân tạo

Với Nguyễn Văn Hưng (HS lớp 11 Toán 1, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn), dù là một HS giỏi Toán, nhưng từ khi lên cấp THCS, em bắt đầu làm quen và yêu thích thêm môn Tin học. 

Sinh ra trong gia đình lao động, ba Hưng làm phụ hồ, mẹ em ở nhà buôn bán nhỏ, từ nhỏ đến lớn Hưng tự học. Lên THPT, em thi đỗ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Nhà em ở phường Long Tâm, TP.Bà Rịa, cách trường 20km, nên em xin ở ký túc xá của trường.

Yêu thích môn Tin học, Hưng tự mày mò học, nhờ GV hướng dẫn thêm. “Em tập lập trình môn Tin từ giữa năm lớp 10. Năm đó, em thi và đạt giải Khuyến khích Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh nhưng không đạt giải cấp quốc gia. Lớp 11, em đạt giải Nhất cấp tỉnh và đạt giải Ba cấp quốc gia. Phần thưởng cho thành tích này của em là một bộ máy laptop được ba mẹ tặng để tiếp tục học, theo đuổi bộ môn Tin học. Đây là động lực để em tiếp tục cố gắng”, Hưng nói.

Hiện tại, Hưng dành mỗi ngày 6-7 giờ đồng hồ để giải bài tập, chuẩn bị cho kỳ thi thi Tin học quốc gia diễn ra vào tháng 12 tới. Chia sẻ về ước mơ, em cho biết sẽ thi ngành Trí tuệ nhân tạo, Trường ĐH FPT hoặc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH

.
.
.