.

Chửi… đẳng cấp!

Cập nhật: 18:20, 25/08/2019 (GMT+7)

- Từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ lần đầu tiên tui thấy một quý bà hung dữ, ác độc như thế, chửi bới người khác thô tục, cay nghiệt như thế. Vụ nữ hành khách “đại náo” sân bay Tân Sơn Nhất tuần rồi, chắc ông còn nhớ?

- Nhớ! Nhớ đến… cuối cuộc đời luôn. Ấn tượng sâu đậm nhất với tui là lời hù dọa của bà này với nhân viên hàng không…

- Để tui nhắc lại coi có đúng không nha: “Tôi phải chạy 5 triệu đồng facebook triệt hạ cho con này ế chồng, mà có con thì ra dị tật”. 

- Chính xác. Đó có lẽ là “lời nguyền” độc ác nhất hành tinh mà tui được nghe đến giờ này! 

- Hẳn đã có người sử dụng dịch vụ chửi thuê trên “phây” nên nữ hành khách kia mới bật ra như thế?

- Tất nhiên rồi. Cũng nhờ vậy mà tụi mình mới biết có dịch vụ chửi thuê trên “phây”. Nếu không tui với ông vẫn cứ lạc hậu với tình hình…

- Những kẻ chửi thuê liều quá. Bộ họ không biết chửi, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên facebook có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự sao kìa?!

- Sao lại không biết. Chỉ có điều điếc không sợ súng thôi. 

- Nguy hiểm thật. Có khi nào sau một đêm ngủ dậy bỗng thấy mình bị chửi té tát trên mạng không ta?!

- Ai biết được. Mà nè, nhiều cư dân mạng nói nếu muốn “chơi” ai, không cần nhờ dịch vụ chửi thuê trên “phây” mà chỉ tín nhiệm một người. 

- Ai thế?

- Nữ hành khách “đại náo” sân bay chứ ai. Họ nói những câu chửi của bà này rất đẳng cấp, “đi vào lòng người” nhanh lắm!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
.
.
.