.

Phỏng vấn lão Trư

Cập nhật: 19:28, 30/07/2019 (GMT+7)

- Chào Thiên bồng nguyên soái. Dạo này báo chí nhắc tên lão ca hơi bị nhiều. 
- Hề hề, ta biết. Nhất là sau vụ một ông sàm sỡ thiếu nữ trong thang máy và mới đây là vụ một ông sờ soạng phụ nữ trên máy bay gây xôn xao dư luận. 
- Có nhiều truyền nhân chắc Trư lão ca vui lắm?
- Hổng dám truyền nhân đâu. Ta phải kêu họ bằng sư phụ. 
- Sao lão ca nói thế?
- Đành rằng ta nổi tiếng máu dê nhưng chưa từng sờ soạng con thầy, vợ bạn cũng không sàm sỡ bé gái hoặc phụ nữ đã có chồng, không như họ già trẻ bé lớn đều không tha; Từ toa lét, xe giường nằm, thang máy đến khoang VIP trên máy bay, chỗ nào cũng thả dê được. Họ hơn ta đến mấy bậc… dê. 
- Thả dê là hành vi chẳng mấy hay ho, có khi nào Trư lão ca đem chức Thiên bồng nguyên soái ra dọa quý bà quý cô?
- Không bao giờ. Ta ghét nhất những tên trọc phú bị nhắc nhở vì sàm sỡ phụ nữ mà còn mặt dày, kênh kiệu hỏi: “Mày biết tao là ai không?”. Chỉ những kẻ mắc chứng tâm thần, lẫn lộn bản thể mới không còn nhớ mình là ai, tên gì, ở đâu, chứ người bình thường, có nhân cách không ai hách dịch thế. 
- Nhiều người cho rằng với những kẻ có máu dê phải cắt phăng “của quý”.
- Đừng manh động mà vi phạm pháp luật, có thể xử phạt theo hành vi cố ý gây thương tích đấy.
- Nhưng phạt 200K thì chỉ như… gãi ngứa.
- Đúng. Phải mạnh tay như các nước mới triệt được máu 35. Phạt nhẹ hều các sư phụ không sợ, vẫn cứ nổi máu dê.

 SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.