.

Sẽ bị cho vào "lò"

Cập nhật: 16:30, 26/02/2019 (GMT+7)

Một đàn bò đang thong thả gặm cỏ trên đồng chợt nghe tin tới đây sẽ được “sung” vào nguồn vốn hỗ trợ cho người nghèo liền đồng loạt ngưng ăn, túm tụm bàn tán xôn xao. Một con cất tiếng lo âu: 

- Đó là nguồn vốn gì, về sống với người nghèo liệu có đủ cỏ để ăn không?

Một con ra vẻ am hiểu, nói:

- Thì cũng giống như chương trình hỗ trợ bò giống hoặc dê, gà cho dân nghèo trước đây vậy mà. 

Một con khác kêu lên:

- Coi chừng nha mấy cậu. Nói là hỗ trợ cho dân nghèo nhưng chưa chắc tụi mình đã được đưa đến đúng địa chỉ, có khi “đi lạc” đâu đó không chừng. 

- “Đi lạc đâu đó” là sao, nói gì khó hiểu thế?

- Trước đây có 12 con dê được cấp cho hộ nghèo nhưng lại…“đi lạc” vào trang trại nhà bí thư huyện ủy, các cậu không nhớ à?

Một con khác bổ sung:

- Có một đàn gà gồm 1.250 con thuộc diện cấp cho người nghèo trong chương trình “Nông thôn mới” đã “chạy nhầm” vào nhà bí thư, chủ tịch xã nữa. 

Con đặt câu hỏi đầu tiên kêu lên:

- “Đi lạc” hay “chạy nhầm” vào nhà quan xã, quan huyện càng tốt chứ sao. Được ăn uống phủ phê, chẳng mấy chốc mà tụi mình to béo ra. 

Con bò đầu đàn nghe qua, nghiêm giọng nói:

- Ở nhà quan sướng nhưng chắc gì đã tình nghĩa bằng ở với người nghèo. Không thể tham phú phụ bần như thế được. Nguồn vốn hỗ trợ cho người nghèo thì phải đến tay người nghèo. 

- Nhưng nếu họ cố tình đưa chúng ta đi sai địa chỉ?

- Yên tâm! Ai làm thế sẽ bị cho vào “lò”. 

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.