.

Không thanh thản được

Cập nhật: 08:37, 22/02/2019 (GMT+7)

- Chỉ có việc giá cả ở các điểm hành hương, du lịch, lễ hội hơi cao thôi mà năm nào cũng đăng báo ầm ĩ cả lên.

- “Chặt chém” du khách thì nhà báo cảnh báo cho các cơ quan chức năng và người dân cùng biết. Ông bảo báo chí làm ầm ĩ là cớ làm sao?

- Đành rằng thế nhưng ngày tết giá cả cũng phải... đặc biệt chứ.

- Tết qua lâu rồi ông ơi.

- Nhưng ông anh dùng từ “chặt chém” là nặng lắm nhá!

- Đi hội Phủ Dầy cầu may, du khách gửi xe bị tính tiền gấp 5 lần ngày thường; Đậu bắp luộc tính giá  300.000 đồng/phần, đậu Hà Lan xào tỏi 300.000 đồng/phần, trứng xào cà chua 500.000 đồng/phần (ở Nha Trang) không “chặt chém” thì gọi là gì?

- Giá cả ngày tết xứ ta năm nào chả thế. Chúng tớ có treo bảng giá đàng hoàng, tại khách không hỏi kỹ, đọc kỹ chứ bắt buộc đâu. Kết án chúng tớ “chặt chém” chẳng oan lắm sao? Mà kiểm lại có thượng đế nào “chết” đâu, họ vẫn cứ đi hành hương nườm nượp đấy thôi…

- Nhưng họ móc hầu bao mà bụng ấm ức. Vì họ thấy những người làm dịch vụ như ông bạn đây không biết nuôi dưỡng nguồn thu, mà cứ rình bắt chẹt khách hành hương. Cứ “chặt chém” như thế thì…

- Ông anh lại thế nữa rồi. Thôi, đừng bức xúc nữa mà lên tăng xông. Cứ coi chuyện giá dịch vụ ở các lễ hội, điểm du lịch dịp đầu năm cao ngất ngưỡng là bình thường, mỗi năm tái diễn một lần, không ai chấn chỉnh được, rồi tự khắc âm thầm hạ xuống. Cứ nghĩ thế là lòng than thản thôi!

- Không thanh thản được ông ơi!

HẢI LĂNG

.
.
.