.

Không phải đường làng

Cập nhật: 17:23, 28/02/2019 (GMT+7)

- Lại thêm một vụ dừng xe ô tô rồi mở tiệc ăn nhậu trên đường cao tốc. Vui đáo để, bác nhỉ!?

- Thôi đi ông, 4 vụ xảy ra liên tiếp, vụ nào cũng khiến dư luận dậy sóng, vui gì nỗi mà vui.

- Là em nói những người ăn nhậu ấy “vui”chứ không phải anh em mình. Vui lắm họ mới thản nhiên trải thảm bày đồ ăn ngồi mở tiệc trước đầu xe ôtô, livestream khoe trên Facebook, một hành động vừa nguy hiểm cho chính mình, vừa gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

- Ừ, vui quá hoá…cuồng! Giờ thì họ phải trả giá cho hành vi nông nỗi kia. Người thì bị phạt tiền triệu, tước giấy phép lái xe 2 tháng, kẻ thì bị tạm giữ xe.

- Thế mới biết sắm xế hộp không khó mà khó ở chỗ biết sử dụng cao tốc và có văn hóa giao thông hay không!

- Ông nói làm tui sự nhớ một vụ việc khác không kém phần ngao ngán là một số lái xe đang đi ôtô trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thản nhiên dừng xe để “giải quyết nổi buồn”, bất chấp các phương tiện khác di chuyển bên cạnh với tốc độ cao.

- Cũng may họ chưa đi lùi hoặc chạy ngược chiều gây tai nạn thảm khốc như trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

- Nếu không tự trang bị những kiến thức, kỹ năng khi chạy xe trên đường cao tốc, các bác tài sẽ gặp nhiều khó khăn.

- Kỹ năng gì em không biết nhưng em nghĩ một điều quan trọng…

- Điều gì thế?

- Đi trên đường cao tốc mà trong đầu cứ nghĩ như đi trên đường làng thì có ngày gây ra thảm họa.

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.