.

Cần nhiều tiếng còi

Cập nhật: 09:52, 29/12/2018 (GMT+7)

- Hôm qua trên đường đi làm về, mãi nghĩ đến chuyện giã từ năm cũ, không để ý đến đèn đỏ, cứ vô tư phóng qua. Thế là một tiếng còi vang lên và sau đó tui lãnh ngay một “quả phạt”.

- Chắc là giận anh cảnh sát giao thông lắm hả?

- Cũng “đau” cái túi tiền, nhưng nghĩ cho cùng có bị phạt vậy mới nhớ. Tiếng còi là cần thiết với mọi người.

- Nói chuyện “tiếng còi” mới nhớ, trên đường đi làm về tui vẫn thường gặp đèn đỏ…

-  Nhưng đầu óc để đâu đâu, cứ vô tư phóng qua nên bị mấy anh bạn dân giơ gậy, tuýt còi…?

- Không, dừng xe lại chờ đèn xanh chứ, nhưng lại bị những người đi cùng chiều mắng…

-  Mắng sao ?

- Đồ hâm, có cảnh sát giao thông đâu mà đứng đó!?

- He he, bị mắng “đồ hâm”còn đỡ, chứ bà Thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch gặp đèn đỏ dừng xe bị những người đi phía sau mắng té tát là “con nhà quê” đấy.

- Phản ứng bà thứ trưởng thế nào ?

- Họ mắng xong chạy mất, nói gì được. Mới đây bà mới có dịp kể lại chuyện “ngao ngán” trên và đặt vấn đề phải làm sao để những người chấp hành pháp luật giao thông cảm thấy tự hào, người không chấp hành cảm thấy xấu hổ thì mới thành văn hóa ứng xử trong giao thông.

- Muốn trả lại công bằng cho người tuân thủ luật giao thông cũng đâu có gì khó.

- Nâng cao ý thức tham gia giao thông, kêu gọi văn hóa nhường nhịn hả?

- Những giải pháp đó là cần thiết nhưng chưa đủ…

- Cần tăng cường thêm gì?

- Thêm nhiều tiếng còi, nhiều cuộc tuần tra, kiểm soát, xử lý thật nghiêm các hành vi vi phạm. 

HẢI LĂNG

.
.
.