.

Nhớ ruộng, nhớ đồng

Cập nhật: 09:54, 06/07/2018 (GMT+7)

- Đi Hội An về, có gì hay kể bạn bè nghe không ông?!

- Có. Cái hay đầu tiên là cư dân Hội An nói “không” với túi nilông, kết quả rất khả quan.

- Tiếc là cư dân nhiều trung tâm, điểm du lịch trong nước chưa nói “không” được với túi nilông như người dân Hội An. Biết túi nilông hại nhưng bà con vẫn cứ xài.

- Cái hay thứ hai đến từ các du khách nước ngoài.

- Mấy ông tây bà đầm làm sao?

- Đến Hội An, thay vì đi thăm thú phố cổ, họ bỏ ra 30 - 60 đôla/người để được làm… nông dân.

- Gì chứ được trải nghiệm cuộc sống nhà nông khách Tây họ thích lắm. Cày bừa, cuốc đất trồng khoai, đào mương, tát đìa bắt cá…, mệt nhưng mặt ai nấy đều rất hân hoan.

- Bởi vậy ta phải nên cảm ơn du khách Tây.

- Sao lại cảm ơn?

- Nhờ họ nhắc khéo mà chúng ta giật mình nhìn lại biết quý ruộng đất, trọng nghề nông.

- Ờ hén! Gần 20 năm qua, nước ta đã “mất” hơn 0,3 triệu ha đất trồng lúa. Trước sức ép của đô thị hóa, trung bình mỗi năm nước ta san lấp hết 60 ngàn ha đất trồng lúa. Nhiều nơi còn làm tờ trình xin đất nông nghiệp làm sân gôn! Trong khi đó không ít dự án sân gôn được phê duyệt lại được chuyển qua làm… địa ốc.

- Thảo nào đất nông nghiệp ngày càng bị teo dần. Kiểu này chẳng mấy chốc đất trồng lúa sẽ không còn. Haiz, khi đó nông dân nhớ đồng ruộng, nhớ chuyện cày bừa không phải làm sao?!

- Thì mua tour qua vùng nông thôn Thái Lan xem cảnh cày bừa cho đỡ nhớ chứ biết sao giờ.

HẢI LĂNG

.
.
.