.

Những kẻ… phi thường!

Cập nhật: 16:22, 12/06/2018 (GMT+7)

- Thấy gì qua vụ bổ nhiệm một loạt cán bộ sai qui định vừa rồi tại một sở của tỉnh Thanh Hóa?

- Thấy bình thường!

- Trời, vậy mà… bình thường?!

- Chuyện “bổ nhiệm tuỳ thích” đã từng xảy ra ở một cơ quan ngang bộ. Trước khi về hưu, ông sếp ồ ạt ký quyết định bổ nhiệm gần 60 cán bộ cấp vụ và tương đương. Rất bất thường! Ở một cơ quan cấp bộ khác, một năm rưỡi trước khi về hưu, ông sếp ký bổ nhiệm 97 cán bộ quản lý cấp vụ, cấp phòng. Đó cũng là chuyện bất thường. Nhưng đến vụ bổ nhiệm ồ ạt nhiều cán bộ không đủ tiêu chuẩn tại sở nọ thì quen quá rồi, không còn bất thường nữa. Nói “bình thường” là vậy.

- Bình thường nhưng lại không bình thường! Những người được bổ nhiệm là những người trẻ măng, chưa có trình độ lý luận chính trị, chưa tham gia học lớp chuyên viên, không có trong quy hoạch. Chẳng qua các sếp ở trên thấy ưng ý, vừa mắt nên bất chấp quy tắc, lề lối, qui định, ký quyết định bổ nhiệm bừa.

- Còn trẻ mà có tài thì cũng xứng đáng được bổ nhiệm. Vừa mắt là hợp rơ, hợp cạ, có thể kết thành ê-kíp làm việc tâm đầu ý hợp, hiệu quả lại càng rất cao (!)

- Biết là sai mà vẫn cứ ký những quyết định bất thường, những vị ấy quả... phi thường.

- Ừ, phớt lờ, bất chấp tất cả, họ quả thật… phi thường. À, mà ông nghe cư dân mạng làm thơ về họ chưa?

- Chưa! Thơ làm sao?

- “Bút sa… hoa hồng nở” buổi “hoàng hôn nhiệm kỳ” trên “chuyến tàu vét”.

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.