.

Đâu phải tại bộ bikini

Cập nhật: 16:09, 11/06/2018 (GMT+7)

- Buồn quá ông ơi, nghe nói tới đây xứ ta sẽ bỏ phần thi bikini trong các cuộc thi sắc đẹp?!

- Bỏ hay giữ liên quan gì tới ông mà ông buồn?

- Sao lại không? Tui là người yêu cái đẹp - nhất là vẻ đẹp hình thể của phụ nữ. Nếu bỏ phần thi bikini, còn cái đẹp đâu nữa để mà tôn vinh và ngưỡng mộ?

- Thì “chiêm ngưỡng” vẻ đẹp của trí tuệ, tâm hồn. Vì mục tiêu bình đẳng giới, thúc đẩy phong trào chống quấy rối tình dục, xứ cờ hoa tuyên bố từ năm 2019, cuộc thi Hoa hậu Mỹ (Miss America) sẽ bỏ phần thi nóng bỏng. Ta cũng nhanh chóng “học hỏi” nước bạn về điểm này.

- Thi bikini là góc nhìn để tôn vinh vẻ đẹp hình thể của các cô gái. Nó là phần “đinh” của cuộc thi nhan sắc, nếu bỏ đi cuộc thi đâu còn hấp dẫn?

- Có ý kiến mặc áo tắm chỉ gây phản cảm, không đem lại ấn tượng tốt cho người xem!

- Phản cảm, ấn tượng hay không còn ở những phần khác, đâu phải tại bộ bikini.

- Phần khác là phần nào? 

- Trình độ học vấn, văn hoá giao tiếp, ứng xử của các thí sinh. Khai gian bằng cấp, giấu diếm việc sửa mũi sửa cằm, uốn éo hút thuốc trong quán bar, phát ngôn ngô nghê, trả lời “lên gân”, sáo rỗng mới phản cảm, gây khó chịu cho ban giám khảo và người xem.

- Nghe có lý. Thi hoa hậu trước hết là phải đẹp về hình thể, nếu bỏ màn trình diễn bikini thì làm sao thẩm định cái đẹp hình thể một cách toàn diện?

- Không sai. Nếu chỉ tôn vinh cái đẹp của trí tuệ thì chỉ cần…

- Sao?

- Cho các cô tham gia cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” là được rồi!

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.