.

"Né" cho nó lành!

Cập nhật: 19:27, 06/06/2018 (GMT+7)

- Coi đoạn video ghi lại cảnh hàng ngàn du khách Trung Quốc (TQ) chen lấn, xô đẩy hỗn loạn để làm thủ tục xuất cảnh ở sân bay Cam Ranh mà ngao ngán. Chẳng có văn hóa xếp hàng gì cả. 

- Hi hi hi…

- Văn hóa ăn uống cũng chẳng có. Báo cũng đã đăng một đoàn du khách tranh nhau lấy thức ăn trong một nhà hàng buffet ở Thái Lan. 

- Ha ha ha…

- Còn ở xứ sở kangaroo, 2 người đàn ông bị bắt vì tè bậy ở Vườn bách thảo Hoàng gia Sydney…

- He he he…

- Sao không nói gì mà cứ cười hoài vậy?

- Không cười làm gì bây giờ?

- Ít ra cũng nêu ý kiến, “bình lựng” một câu gì chớ. 

- Báo chí, các chuyên gia, người dân nhiều nước trên thế giới phản ứng, nhắn gửi, khuyến cáo, thậm chí xử phạt rất nhiều mà chẳng ăn thua, tui nói thì có ích gì?

- Thật không?

- Sao lại không. Mấy năm nay, cơn ác mộng mang tên “du khách TQ” xuất hiện nhiều nơi trên thế giới. Đi tới đâu họ xả rác vô tội vạ, tiểu tiện bừa bãi, tranh giành đồ ăn, “cầm nhầm” hàng trong siêu thị, phá hoại di tích, gây ồn ào, nhếch nhác tới đó. Cơ quan chức năng nước sở tại hết nhắc nhở, khuyến cáo đến xử phạt, bắt giữ mà có thay đổi được đâu, cũng phải lắc đầu… ngao ngán. Nhưng họ lại đang đứng số 1 thế giới về tiêu tiền. 

- Đi du lịch mà “quậy tưng”, để lại những hình ảnh xấu xí thì xài tiền nhiều cũng chẳng nghĩa lý gì?!

- Bởi vậy có gặp họ, tốt nhất là “né” cho nó lành!

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.