.

Đừng "nuôi heo" nữa!

Cập nhật: 09:54, 08/06/2018 (GMT+7)

- Thưa sếp, tuần rồi trên diễn đàn Quốc hội, một đại biểu nói nhiều cán bộ lẩn tránh kê khai tài sản, hoặc kê khai rất nghèo. Một đại biểu khác cũng nói khi mới bổ nhiệm thì kê khai tài sản chẳng có gì, nhưng về quê xây cái nhà thờ họ từ vài tỷ đến vài chục tỷ, rồi xe lớn xe nhỏ kéo về tắc cả đường.

- Chuyện đó có liên quan gì tới tui?

- Trên mạng đồn rằng sếp đang sở hữu một biệt thự to đùng nhưng không khai báo.

- Chỉ là cái nhà thôi chứ biệt thự “khủng” gì đâu. Không phải là giấu diếm mà tại tui… quên.

- Cách đây không lâu, một lãnh đạo bộ Công an cho biết nhiều cán bộ giải trình nguồn gốc tài sản “khủng” là từ… nuôi gà, nuôi heo! Có sếp trong số đó không?

- Có chớ. Tài sản của tui hiện nay đều từ đó mà ra cả chớ đâu. Quên, còn do vợ tui đi buôn cả chổi đót nữa đó.

- Nguồn gốc tài sản của sếp giống y chang nhiều sếp khác!

- Tư tưởng lớn gặp nhau mà, có gì đâu.

 - Nuôi heo mà xây được biệt thự “khủng”, sắm siêu xe, cho con du học nước ngoài là siêu giỏi. Chắc sếp có hẳn một trang trại nuôi heo với số lượng hàng ngàn con?

- Cái đó, hỏi… bà xã tui á!

- Thưa sếp, nhân danh người tiêu dùng, chúng tôi “kiến nghị” các sếp chỉ nên nuôi gà và buôn chổi đót, đừng “nuôi heo” nữa!

- Đâu được, nuôi heo là lẽ sống của tụi tui mà!

- Nhưng các sếp nuôi heo quá nhiều khiến thịt heo thừa mứa, người tiêu dùng liên tục giải cứu, chịu sao xiết?!

HẢI LĂNG

.
.
.