.

Chờ… "phút 89"

Cập nhật: 15:39, 07/06/2018 (GMT+7)

- Ông đã chuẩn bị gì cho World Cup 2018 chưa?

- Rồi! Sáng nay tui nói với bà xã: “Vợ ơi, vài hôm nữa cho anh đi Camphuchia chơi một tháng!”. Bà xã tui hoảng hồn hỏi: “Qua bển đánh bạc hả?”. Tui nói không, qua bển vừa du lịch hè vừa coi ké giải bóng lớn nhất hành tinh sắp diễn ra. Bà xã tui nạt: “Kiếm chuyện, ở VN coi không được à?”. Tui nói đến giờ này vẫn chưa có bản quyền World Cup 2018, dân ghiền coi đá banh như ngồi trên đống lửa... Còn ông tính sao?

- Tui đang chờ “phút 89”!

- Hừm, giờ này mà ông còn hứng “tám”về cuốn tự truyện…

- Tự… cái gì, “phút 89” mà tui nói ở đây là chờ xem hôm nay hay ngày mai có nhà đài nào công bố có bản quyền World Cup 2018 hay không?

- Nếu không có ai công bố thì sao?!

- Đừng nói xui thế. Sống là phải biết hy vọng, lạc quan!

- Nhưng khi bác VTV tuyên bố không mua bản quyền World Cup 2018 bằng mọi giá thì tụi mình cũng phải lường trước tình huống xấu, phải “thủ” trước một giải pháp chứ ông.

- Cứ kiên trì chờ tiếp.

- Ngoài bác VTV ra tụi mình còn biết chờ ai…?

- Chờ các nhà đài “chia sẻ, hợp tác” với bác VTV chi phí mua bản quyền. Cách làm này khả thi lắm à nha!

- Đúng! Nếu các nhà đài cùng bắt tay đoàn kết thì 10 triệu USD cũng không phải là khó kiếm, lẽ nào các nhà đài lại để cho người hâm mộ bóng đá xứ ta bị lỡ bữa tiệc lớn như World cup 2018?

- Qua Lào hay Campuchia coi ké, mắc cỡ lắm các bác ơi?!

SÁU BẾN ĐÌNH 

 
.
.
.