.

Chặn đứng ăn theo!

Cập nhật: 18:15, 10/06/2018 (GMT+7)

- Trời, áo mưa gì mà đắt dữ thần! 1 triệu đồng/bộ. 

- Của hãng nào mà “xịn”vậy?

- Hãng… không nhãn mác, loại áo mưa “độc” này được ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nọ đề xuất mua, trang bị cho lãnh đạo cán bộ tham gia phòng chống thiên tai. Ước tính riêng chi phí cho việc mua áo mưa là 300 triệu đồng. 

- Áo mưa giá 1 triệu đồng/bộ thì tui chưa thấy, chưa nghe bao giờ. Chà, mặc loại áo mưa này chắc… mát lắm?!

- Mát cái gì, rát tiền thuế của dân thì có!

- Cũng may là chỉ mới đề xuất chớ chưa… làm thiệt. 

- Dư luận không lên tiếng thì đã họ làm thiệt rồi. 

- Chỉ có 300 triệu đồng chứ bao nhiêu đâu, chỉ như… trộm vặt thôi mà.  

- Vậy chứ bao nhiêu mới là đạo chích thứ thiệt?

- Phải hàng chục tỷ đồng trở lên “phết phẩy” mới ngon. 

- Với những kẻ có máu bòn rút, ăn chặn thì tiền bạc, hiện vật lớn nhỏ cũng “xơi” tuốt ông ơi. 

- Phải không?

- Nhớ lại đi: Dê, gà đi lạc vào nhà quan, tiền hàng cứu trợ cho dân bị cắt xén, ngay cả gói mì tôm cứu đói khẩn cấp, có thứ gì mà họ chê đâu. 

- Ờ hén! Đến thiên tai, bão lũ mà người ta còn tính chuyện để ăn, thiệt không còn gì để nói!

- Ăn theo thiên tai, bão lũ là ăn bẩn, phải chặn ngay. Phương Tây có một câu ngạn ngữ rất hay, phải luôn luôn thuộc nằm lòng, không thể chủ quan với mấy ông ngoại này được. 

- Câu gì thế?

- Kẻ nào ăn cắp một cái trứng gà, rồi sẽ ăn cắp một con gà! 

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.