.

Những người sành điệu

Cập nhật: 17:07, 27/05/2018 (GMT+7)

Sáng sớm, trời đổ một cơn mưa “khủng” nên các thành viên nhóm cà phê của chú Tư hưu trí kẻ đến trước người đến sau. Tư xe ôm vừa chạy xe tới, chưa kịp cởi áo mưa chị Ba đã hỏi:

- Đường ngập sâu không chú Tư?

- Không sâu lắm, chỉ… tụ nước thôi chị Ba.  

Bảy taxi tiếp lời:

- Hồi nãy chạy xe qua “đường cong mềm mại” ở gần trạm thu giá, tui thấy mấy chỗ tụ nước, nhấn chìm vật chất khá sâu. 

Tư xe ôm hỏi:

- Vật chất gì ở đó?

- Xe máy đó, không phải vật chất là gì. Nếu nước tụ lâu từ giờ Thìn qua giờ Tỵ, giờ Ngọ, có khả năng nhiều vật chất sẽ bị… chết máy, tất yếu dẫn đến nạn kẹt xe. 

Sáu thợ hàn cãi:

- Ông Bảy nói quá. Hồi nãy tui cũng đi ngang đường cong mềm mại đó, thấy xe cộ còn nhúc nhích được, vậy chỉ có thể gọi là ùn ứ, không nên dùng chữ kẹt xe. 

Chú Ba chủ quán cười mím chi:

- Mấy chú toàn là những chuyên gia uyển ngữ tài tình, hứa hẹn là những nhà ngôn ngữ học tài ba. Để bày tỏ lòng ngưỡng mộ, sáng nay tui sẽ mời các chú uống trà đá miễn giá. 

Bảy taxi uống cạn ly cà phê rồi đứng lên:

- Tui phải chạy một cuốc xe, lấy tiền đóng học giá cho con. 

Sáu thợ hàn cũng nói:

- Tui cũng phải đi làm để có tiền trả viện giá cho bà già. Chiều bả xuất viện rồi. 

Chị Ba hỏi chú Tư hưu trí:

- Chú Tư có tính “chém gió” gì không?

Chú Tư thở ra nói: 

- Tui đang lo…

- Chú lo gì?

- Xăng vừa tăng phí, tui lo phí xăng tăng sẽ “đẩy” giá tiêu dùng lên cao. 

SÁU BẾN ĐÌNH

 
.
.
.