.

Khó mà tinh giản nổi!

Cập nhật: 18:35, 24/05/2018 (GMT+7)

- Kiểm toán nhà nước vừa phát hiện 13 bộ, ngành và 47 địa phương tuyển vượt chỉ tiêu hơn 78.000 biên chế, lao động.

- Cũng vì tiếp nhận, sử dụng biên chế sai quy định, vượt thẩm quyền như vậy mà tổng quỹ lương năm 2016 phải chi tăng tới 859 tỷ đồng.

- Nghị quyết về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế đã có, năm nào người đứng đầu Chính phủ, Bộ Nội vụ cũng nhắc đi nhắc lại mà sao các bộ, ngành, địa phương cứ quên hoài vậy ta?!

- Một chủ trương lớn mà cứ “quên” nghĩ cũng là chuyện lạ! Công tác tinh giản biên chế mấy năm qua vốn đã chuyển động rất chậm, nay lại gánh thêm 78.000 người nữa, ngân sách nào chịu cho nổi.

- Đó là chưa nói tới việc bộ máy cồng kềnh hoạt động không hiệu quả, khó cơ cấu lại ngân sách, khó giảm chi thường xuyên.

- Người ta nói tinh giản biên chế là vấn đề nhạy cảm và phức tạp, quả không sai. Tui mà làm sếp chắc cũng phải… thế thôi.

- Thế thôi là thế nào?

- Là nể nang, sợ đụng chạm đó ông. 

- Cũng vì cái tâm lý nể nang, ngại đụng chạm ấy mà việc tinh giản biên chế cứ xà quần, thắt chỗ này phình ra chỗ khác.

- Vậy phải làm sao, ông có cao kiến gì không?

- Chẳng cần cao kiến gì hết. Cứ nói đi đôi với làm là xong!

- Ư, tui cũng thấy vậy. Chứ cứ nói một đàng, làm một nẻo thì đến tết Công gô cũng chưa chắc hoàn thành mục tiêu tinh giản biên chế!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
.
.
.