.

Cày "view"

Cập nhật: 09:16, 25/05/2018 (GMT+7)

- Tui với ông cũng đáng gọi là “trời sinh một cặp” ấy nhỉ? Ngày nào cũng “tám” đủ thứ chuyện trên đời, kẻ tung người hứng thật nhịp nhàng.

- Tui không thích gọi “trời sinh một cặp” đâu, sợ có xì-căng-đan gạ tình, oải lắm.

- Vậy chớ ông thích gọi bằng gì?

- “Cặp đôi hoàn hảo”. Gọi vậy mới đúng, bởi từ chuyện trong xóm ra đến chuyện thế giới, chuyện nào tui với ông cũng tung hứng ăn rơ, quá ư… hoàn hảo.

- Cũng được, nhưng sẽ hoàn hảo hơn nếu có bà Tám ở đầu xóm tham gia, bảo đảm thông tin của tụi mình lên “phây” hoặc YouTube sẽ lập… kỷ lục châu Á.

- Kỷ lục gì?

- Thì… độ ồn ào của dư luận, số lượng view (người xem) và độ “vượt mặt” so với các… ca sĩ Kpop lừng danh của xứ kim chi.

- He he, nói nghe ham quá.

- Chứ sao. Chí ít tụi mình cũng phải cán mốc 1 triệu view chỉ trong 10 phút đầu tiên.

- Thôi, tụi mình “tám” với nhau là được rồi, không cần phải rủ rê thêm bà Tám cũng chẳng cần chạy theo “view”. Bao nhiêu triệu lượt xem tui với ông cũng chẳng được lợi lộc gì.

- Sao lại không cần. Có cày “view” thì tụi mình mới sớm nổi tiếng. Mà đã nổi tiếng rồi thì sẽ được mời quảng cáo, đóng phim… tiền vô ào ào. Ông không thấy vừa rồi có nghệ sĩ khai vống lên cả 4,4 triệu view để PR cho một video ca nhạc của mình à?

- Âm nhạc là để cảm thụ chứ không chạy theo view ảo. Hãy hát cho hay thay vì tìm đến những chiêu trò không chân chính.

HẢI LĂNG

.
.
.