.

"Né" cảnh nóng

Cập nhật: 16:00, 11/03/2018 (GMT+7)

- Bà xã tui vừa cho mấy “giờ vàng”. Ông có rảnh không, đi làm với tui vài ve?

- Được rủ đi uống bia dại gì không đi. Nhưng tui có chút “théc méc”: “Vợ vừa cho mấy giờ vàng” là sao?

- Người ta đang nói đến “giờ vàng” trên truyền hình, giờ được ưu tiên dành cho phim Việt. Giờ đó tất cả nam phụ lão ấu, già trẻ lớn bé nên tập trung trước màn ảnh tivi để coi phim, gọi là để ủng hộ phim nhà.

- Đúng quá, lâu nay cứ tới giờ vàng là các đài tập trung chiếu phim Hồng Kông, phim Hàn, phim Trung Quốc. Nay thì phải thay đổi tư duy, quay về để ủng hộ phim nhà, có thế phim Việt mới có cơ hội phát triển được chứ. Ủa, mà tới giờ vàng, sao bà xã lại đẩy ông ra ngoài?

- Hì hì, mấy hôm rày, phim “giờ vàng” có không ít cảnh nóng, bà xã sợ tui… hư nên cho phép tui tùy nghi di tản.

- Chà, ước chi phim “giờ vàng” chiếu cảnh nóng hoài để tụi mình có điều kiện đi lai rai.

- Cảnh “nóng” của phim ta thô thiển. Liếm ngực, hôn hít, thay quần áo, lên giường, cảnh nào cũng trần trụi. Phim dung tục như thế biểu bà con ủng hộ sao được.

- Chắc nhà đài cho rằng phim có cảnh nóng mới là “bốn số 9” với khán giả. Đâu ngờ khán giả giãy nãy, phản ứng thế này.

- Phản ứng là phải. Phim hay đâu cần cảnh nóng.

- Giờ vàng, tui với ông di tản ra quán lai rai. Còn thằng Tèo, thằng Tí thì bị đẩy đi đâu để “né”cảnh nóng?

- Ông yên chí. Giờ đó tụi nhỏ đi học thêm rồi.

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.