.

Hứa và làm

Cập nhật: 19:44, 04/02/2018 (GMT+7)

- Hỏi thật nhé, hôm bữa ông có “sướng” quá rồi nổi hứng, hứa thưởng gì cho đội U23 Việt Nam không?

- Tui là cái gì mà dám hứa một chuyện ngoài sức mình như thế. 

- Ờ, nếu như ông có điều kiện và hứa thì nhớ thực hiện điều hứa đó, đừng để lời hứa gió bay nhé!

- Hừm, chỗ bạn bè, ông có thấy tui thất hứa với ai bao giờ chưa. Mà sao ông lại hỏi câu đó?

- Là vì hôm kia, tại cuộc họp báo Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng có đề nghị Bộ VH-TT-DL nhắc nhở các tổ chức, cá nhân nào đã hứa thưởng cho đội U23 Việt Nam thì nên làm ngay. Theo tui biết, số tiền thưởng và vật chất khá lớn, tổng cộng khoảng hơn 40 tỷ đồng. 

- DN, tổ chức, cá nhân nào đã hứa thưởng cho đội U23 thì tự giác mà làm, cần gì phải nhắc?

- À, là vì hiện mới chỉ có một số ít DN, cá nhân chuyển tiền cho đội tuyển nên bộ, ngành chức phải năng phải nhắc vậy mà. 

- Nhắc như vậy cũng đúng. Thời gian dễ khiến cho người ta quên lời hứa. Tui nhớ cách đây không lâu, một nữ VĐV điền kinh giành huy chương tại SEA Games 29 đã lên mạng chia sẻ rằng nhiều DN, cá nhân chỉ hứa cho oai chứ không làm. 

- Tại nhiều sự kiện thể thao, văn hóa, xã hội khác, một số mạnh thường quân cũng cao hứng hứa thưởng tiền, vật chất cho VĐV, người nghèo nhưng rồi… quên, khiến ban tổ chức phải phát văn bản đi “đòi”. 

- Một lời từ chối nhã nhặn vẫn tốt hơn lời hứa hoa mỹ. Sao họ không nhớ lời khuyên ấy của người xưa ông hén?

- Ông hỏi tui, tui biết hỏi ai?!

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.