.

Làm chủ cảm xúc

Cập nhật: 18:13, 26/01/2018 (GMT+7)

- Ối, chiều nay trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan mới mở màn mà giờ này trái tim tui đã đập loạn xạ lên rồi!

- He he, trái tim tui cũng đâu chịu nằm yên. Mà tin chắc, hơn 90 triệu người dân đất Việt cũng đang rất nôn nao chờ xem trận chung kết lịch sử ấy!

- Nói thiệt nghe, bất kể kết quả như thế nào đi nữa, U23 Việt Nam cũng đã là người chiến thắng trong lòng tui và hàng triệu triệu người dân Việt.

- Tất nhiên rồi. Nhưng nếu đội bóng U23 Việt Nam làm nên kỳ tích, đạt vinh quang cao nhất của giải đấu thì sao ông hè ?

- Thì cả nước sẽ vỡ oà cảm xúc, sẽ lại phất cờ đỏ sao vàng đổ ra đường hò reo suốt đêm chứ sao nữa.

- Thế là tui lại trưng dụng nồi niêu xoong chảo trong nhà, làm “nhạc cụ” mừng chiến thắng của đội nhà.

- Còn tui…, chà… không biết nên thể hiện cảm xúc như thế nào cho xứng tầm chiến thắng đây ta?!

- Mừng kiểu gì cũng được miễn là tạo nên cảm hứng đoàn kết, yêu thương lớn lao cho cộng đồng. Nhớ là hãy làm chủ cảm xúc, đừng ăn mừng kiểu quá khích. 

- Hiểu rồi. Trong những lần ăn mừng chiến thắng trước,nhiều cổ động viên đã trèo lên nóc xe buýt để nhảy múa, một số thì đốt pháo sáng trên đường, số khác thì phóng xe máy như điên nhưng không đội mũ bảo hiểm.

- Tui lại còn lo kiểu ăn mừng quá khích của một số em gái “đi bão”.

- Họ làm sao?

- Thôi không nói đâu, phản cảm lắm. Tự ông tìm hiểu lấy!

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.