.

Còn "lên đời" nhiều thứ

Cập nhật: 19:27, 29/01/2018 (GMT+7)

- Ông có mua con iPhone 6S mới xài mới hơn tháng này không, tui bán rẻ cho?! Tui chỉ lấy 4 triệu đồng thôi. 

- Ông bán máy đi rồi lấy gì xài?

- Tui bù vô hơn chục triệu đồng để lấy con iPhone 8 mới. 

- Điện thoại ông còn mới keng, nhiều tính năng còn chưa “vọc” đến, mua máy mới làm gì phí vậy?

- Hỏi vậy là “lúa” lắm. Tui “lên đời”con iPhone 8 mới cho khỏi lạc hậu chớ chi. Thiên hạ có mình không có, tức khí lắm chớ. 

- Mắc mớ gì tức. Ai lên đời kệ họ, tui chỉ xài máy cũ đang có thôi. Đua đòi làm gì cho tốn kém. 

- Ông không phải là tín đồ công nghệ nên thờ ơ với dòng chảy công nghệ của thế giới cũng phải. iPhone 8 là niềm ước ao của hàng bao nhiêu người, nhất là bọn trẻ, ông biết không?

- Biết. Tui còn biết nhiều người chạy vạy đi mượn tiền để chạy theo công nghệ mới nữa kìa. Nếu họ thừa tiền, muốn mua điện thoại cao cấp tui không có ý kiến, đằng này…

- Muốn lên đời điện thoại thì phải đi… mượn tiền thôi, có gì phải băn khoăn, ray rứt. Cứ như ông thì làm sao kích thích tiêu dùng được. 

- Nhưng tiêu dùng tới mức chi 1 tỷ USD để “lên đời” điện thoại thì không chấp nhận được. 

- Xứ mình không sản xuất được thì phải nhập thôi. Có những thứ trong nước dư thừa hoặc tự cân đối được mà vẫn đổ ngoại tệ để nhập về đó sao?

- Những thứ gì?

- Năm 2017, nước ta chi hơn nửa tỷ USD để nhập khẩu thịt trâu, bò, gà, chi gần 4 tỷ USD để nhập rau quả, trái cây, chất tẩy rửa; Ngoài ra, còn chi hàng tỷ đồng khác để nhập hàng hiệu nữa, ông không biết sao? 

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.