.

Lãnh 14 năm tù vì chém tử vong người khác do mâu thuẫn 100 nghìn đồng

Cập nhật: 14:53, 07/05/2020 (GMT+7)

Sáng 7/5, TAND tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Văn Lượm (SN 1995, trú KP. Hải Hà, TT.Long Hải, huyện Long Điền) về tội Giết người.

Lượm là bị can chém tử vong anh Lê Văn Dũng (SN 1991, người trông coi tiệm game bắn cá) do mâu thuẫn nợ 100 nghìn đồng tiền game xảy ra tại tiệm game bắn cá Gia Bảo 68 trên địa bàn KP. Hải Hà, TT. Long Hải vào hồi tháng 10/2019.

Theo nội dung cáo trạng, trước đó Lượm có đến chơi game tại tiệm game bắn cá Gia Bảo 68. Trong lúc chơi game, Lượm nợ anh Dũng số tiền 100 nghìn đồng mua điểm chơi game.

Bị cáo Hồ Văn Lượm tại phiên tòa.
Bị cáo Hồ Văn Lượm tại phiên tòa.

Khoảng 17h ngày 21/10/2019, trong lúc Lượm đang làm việc tại quán cơm tấm trên địa bàn KP. Hải An thì anh Dũng gọi điện đòi tiền nợ. Lúc này, Lượm trả lời đang bận làm việc, khi nào xong sẽ gọi điện cho anh Dũng đến lấy tiền. Anh Dũng chửi và thách Lượm đến tiệm game Gia Bảo 68 để đánh nhau.

Nghe vậy, Lượm chạy xe về nhà lấy một con dao tự chế đi đến tiệm game tìm anh Dũng. Khi đến tiệm game, thấy một số người đang nhậu trong tiệm, Lượm cầm dao đi vào thì thấy anh Dũng từ dưới nhà đi lên nên cầm dao chém một nhát trúng vào vùng ngực phía dưới nách trái anh Dũng.

Sau một lúc giằng co, anh Dũng ngã xuống đường, nằm gục ngay trước tiệm game. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do thương tích nặng nên anh Dũng đã tử vong với vết thương thấu ngực, thấu phổi, thấu tim, mất máu cấp.

Về phía Lượm, sau khi gây án, đã cầm dao chạy về nhà cất giấu trên mái tôn phía sau nhà. Đến ngày hôm sau 22/10/2019, Lượm đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đầu thú.

Tại tòa, Lượm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối cải. Đồng thời, mong muốn được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về cùng vợ nuôi dạy con cái nên người.

Sau thời gian nghị án, căn cứ vào các tình tiết liên quan của vụ án cũng như diễn biến tại phiên xét xử, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Hồ Văn Lượm 14 năm tù về tội Giết người.

Tin, ảnh: GIO LINH

 

.
.
.