Về phố biển

Thứ Sáu, 14/06/2024, 14:59 [GMT+7]
In bài này
.

Hẹn cùng em xuôi về phố biển

sớm cùng nhau nhặt ánh bình minh

chiều đón gió ngắm diều bay lượn

thăm Hồ Mây tàu vượt giữa trời.

 

Phục Núi Lớn oai hùng sừng sững

mắt ống nhòm canh giữ biển khơi

thương Núi Nhỏ suốt đời cứ nhỏ

đảo Hòn Bà về chốn thảnh thơi.

 

Đi bên nhau sóng tựa chân người

tình bỗng lớn giữa từng bước nhỏ

lời ngọt ngào trở về trong  gió

tan muộn phiền cay đắng ngày qua

 

Hạnh phúc như con sóng vỡ òa...

CHÂU HOÀI THANH
;
.