Hoài tưởng hạ

Thứ Sáu, 14/06/2024, 14:56 [GMT+7]
In bài này
.

Em đi rồi chỉ còn anh và mùa hạ!

Đường phượng buồn xao xác tiếng ve ngân

 

Mưa có ướt chiều qua miền đất lạ

Gió có làm em lạnh buổi không anh

Mây có trôi về nơi cố xứ?

Gặp ngày xưa thương quá mắt môi cười!

 

Em đi rồi chỉ còn anh và mùa hạ

Chiều bên hồ in bóng mây trôi

Đêm thảng thốt gọi tên người năm ấy!

Chỉ còn đây xao xác gió đêm hè

 

Chiều nay

hạ về mưa bay trắng xóa

Mong ngày mai nắng ấm đất trời

Tay trong tay mình qua phố cũ

 

Giật mình mơ mộng chỉ mình ta!

ĐẶNG HOÀNG THÁM
;
.