Nỗi nhớ tháng Tư

Thứ Sáu, 15/03/2024, 17:50 [GMT+7]
In bài này
.

Tháng Tư đan nắng vào mưa

Đan mưa vào nắng cho vừa sắc hoa

Bằng lăng tím lối em qua

Tinh khôi áo trắng thướt tha học trò

 

Sân trường nhành phượng vươn xòa

Bung từng cánh đỏ làm nhòa mi ai

Gió đưa lá nhỏ bay bay

Đậu lên bím tóc nhớ hoài khôn nguôi

 

Nơ thiên thanh buộc mái xuôi

Hồn nhiên cười nói, chợt vui chợt buồn

Như trời đang nắng, mưa tuôn

Lời thơ muốn ngỏ cất luôn vào lòng

 

Để rồi nước chảy đôi dòng

Tháng Tư lại đến nắng lồng vào mưa

Và rồi một thoáng ngày xưa

Đăng khơi nỗi nhớ vào trưa phượng đầy...

NGUYỄN LÊ ÁI NGỌC

 

 
;
.