.
NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

Trà Liên vẫn đợi

Cập nhật: 18:45, 14/07/2023 (GMT+7)

Đừng trách em chưa về anh nhé

Thương Trà Liên(*) biết kể sao đây

Dù chưa tới mảnh đất này

Tim hồng nghẹn thắt tháng ngày binh đao

 

Sông Thạch Hãn chìm vào bể máu

Nơi giảng đường buốt thấu trời xanh

Sương chiều rơi lớp cỏ tranh

Trà Liên quê nội nhớ anh năm nào

 

Mùa phượng vĩ biết bao khắc khoải

Phương trời Nam thương mãi người ơi

Phượng hồng đừng trách em tôi

Đò xưa lạc bến xa rồi còn đâu

 

Trời Quảng Trị một màu xanh ngát

Cầu Hiền Lương thôi hát chia ly

Thế rồi từ đó em đi

Trà Liên vẫn đợi biết khi nào về…!

(*) Làng Trà Liên, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

.
.
.