.
TRẦN BÍCH HƯỜNG

Nồng nàn

Cập nhật: 19:55, 17/02/2023 (GMT+7)

Em chẳng muốn làm bờ cát

Cứ dịu dàng mãi ngàn năm...

Cũng chẳng muốn là ghềnh đá

Trăm năm áo phủ rêu phong...

 

Em muốn được là sóng biếc

Vui cùng nàng gió ham chơi

Muốn anh nồng nàn như biển

Trót thương con sóng em rồi...

Bình minh trải vàng sắc nắng

Sóng em hồng, nét yêu đương

Biển anh bạc màu chung thủy

Bên em nhẹ vỗ du dương.

 

Đêm nay trăng  treo đỉnh núi

Xôn xao biển sóng lung linh

Chị gió nhẹ cười khúc khích...

Trăng ơi...

Biển sóng trao tình!

.
.
.