LÊ HUY MẬU

Đêm quê nghe tiếng gà gáy

Thứ Năm, 01/09/2022, 12:13 [GMT+7]
In bài này
.
Đêm quê nghe tiếng gà gáy
 
Gà gáy mỗi đêm ba bốn lượt
Mình thức ba bốn lượt mỗi đêm
Mình thức không phải do gà gáy
Mình thức do muôn nỗi mình riêng!
 
Trong nếp nhà xưa nơi quê cũ
Mỗi lần ghé ngủ một hai đêm
Thì mình vẫn cứ là mình đấy
Nhưng mỗi lần về một già thêm!
 
Lần này - Ai biết lần sau nữa
Vô thường còn mất chẳng ai hay
Mộ mình mình cứ lo trước vậy
Mé đồi heo hút áng mây bay!
 
Mai sau đời nhé đây địa chỉ
Mộ tôi bên cạnh dòng sông Lam
Tôi có đề thơ trên mộ chí
Xin mời mây gió ghé thăm!

 

;
.