.

Vu lan cho người cài bông hồng trắng

Cập nhật: 18:49, 19/08/2022 (GMT+7)

Trăng lại sáng mùa Vu Lan báo hiếu

Treo đỉnh trời một bóng quá xa xăm

Tiếng chuông ngân vang vọng bến mê lầm

Đường trăm bước lên chùa ngàn mây trắng

 

Phật nhắm mắt ngồi yên nơi cõi lặng

Thấy muôn trùng dâu biển của nhân gian

Trong khói sương đọng lại cánh sen tàn

Ngày tháng cũng vô thường như bụi mỏng

 

Tôi và em gặp nhau trong giấc mộng

Nửa đời người thấp thoáng hóa hư không

Áo buồn vui mới cài một bông hồng

Chỉ nháy mắt nay thành cành hoa trắng

 

Mẹ dưới cỏ nằm sâu vào xa vắng

Tháng năm trôi mưa nắng cũng sang mùa

Ta bây giờ chớp mắt sẽ ngày xưa

Dưới kẹt đá hiên nhà nhành rêu úa

 

Có gì đâu một lần ta gặp gỡ

Những trả vay sau trước đã an bài

Con đường chiều bóng nắng cũng nhạt phai

Tôi và em mỗi người in dấu bước

 

Cứ Vu Lan ta bắt đầu đếm ngược

Nhịp thời gian rơi về phía không bờ

Bông hồng nào màu cũng hóa hư vô

Nơi còn lại chỉ là ngàn mây trắng

 

Đường xuống chùa sao ta trăm bước nặng?

Tôi và em tâm hồi vọng tiếng chuông

Đêm Vu Lan tàn lụi giữa màu sương

Hãy nhắm mắt, nghiêng lòng theo dáng mẹ.

 

(Phú Vang mùa Vu Lan 2022)

 
.
.
.