.

Trăng Vu Lan

Cập nhật: 18:42, 19/08/2022 (GMT+7)

Đã hai năm ta về cố xứ

Với nắng mưa hoa trái chim vườn

Rời bỏ phố làm người sống thử

Tìm lại mình nơi chính quê hương

 

Mẹ tuổi hạc nằm sâu trong đất

Phía sau nhà bỗng hóa mênh mông

Chim rẻ quạt nuôi con mở mắt

Chiếc tổ khô bung gió nghẹn lòng

 

Ngày rộng quá, đêm thênh thang quá

Ta một mình quanh quẩn bóng ta

Ngọn đèn nhỏ chông chênh mắt lạ

Lá mùa đi xao xác hiên nhà

Em một thuở bên hồ bước khẽ

Áo hoa xưa soi sóng nước xanh

Hoa cúc đất nở vàng đến thế

Những thu phai nào phải vô tình?

 

Đường phía trước mịt mù cỏ dại

Ta đếm mùa dọn trống chân ai

Tìm dấu bước một thời xa ngái

Tiếng dế buồn ru chút tàn phai

 

Mưa ngâu rồi, trăng treo bóng lặng

Bữa cơm quê cúng mẹ đêm rằm

Ta quên áo cài bông hồng trắng

Để ngỡ rằng mẹ chẳng xa xăm.

TỪ KẾ TƯỜNG
 

 

.
.
.