Nơi bóng tình yêu

Thứ Sáu, 24/06/2022, 19:08 [GMT+7]
In bài này
.

Em đăng nhập từ bóng anh đã hoen ố sau bài ca kỷ niệm

Âm điệu thời gian đã không còn gọi tên chúng mình

Sợi tóc em rơi từ ngực anh trầm lặng

Có nghẹn ngào không khi từng ngón chân bấm vào dốc mỏi

 

Anh đang say đắm bao la

Em đang huyễn hoặc một chái nhà

Trùng khơi nào từ anh vỗ nhịp

Em với xa xôi ngồi ôm lặng lẽ với chiếc lưng chiều hoang vu

 

Em không tìm anh trong cơn bão cát lòng

Em không tìm anh qua ngơ ngác lỗi lầm

Anh từ lâu làm hạn

Chờ nứt nẻ tình em

 

Có những dại khờ chỉ đợi được nguyên thủy một lần trăng.

LÊ TUYẾT LAN

;
.