.

Trang thơ Chủ nhật

Cập nhật: 20:19, 11/02/2022 (GMT+7)

TRẦN THỊ THÙY LINH

Còn mãi bóng hình

Tháng hai còn ấm hơi xuân

Có thêm ngày lễ tình nhân đang về

Nghe trong tim nhỏ thầm thì

Muốn cùng trao gởi bao lời yêu thương...

 

Như là giấc mộng bình thường

Chẳng cần màu sắc hoa thơm tỏ bày

Gần nhau bên những tháng ngày

Nụ cười tiếng nói vẫn đầy yên vui...

 

Dẫu mùa cứ mãi lặng trôi

Vẫn vang tình khúc lứa đôi ngọt ngào

Như trong vườn lá xôn xao

Tiếng chim ca hát gọi chào nắng lên...

 

Con đường dài rộng mông mênh

Còn thương ta mãi bóng hình soi chung...

 

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Bài hát

Người hát bài hát cũ

Bài hát nghe não lòng

Xòe bán tay xấp ngửa

Hỏi lòng có buồn không?

 

Đôi khi qua ngã tư

Quên đèn xanh đèn đỏ

Gặp vạt áo cà sa

Giữa phố phường vội vã

 

Người hát bài hát cũ

Bài hát nghe rất buồn

Bên thềm viên gạch vỡ

Để lại một màu son

 

Lời hẹn trăm năm trước

Để lại một ngày kia

Bàn tay che bình bát

Bàn chân trần đi qua.

 

NGUYỄN THỊ MAI TRÂM

Ngày về

Con trở về thăm quê cũ chiều nay

Nghe bước chân ngập ngừng trên lối nhỏ

Bao lâu rồi chưa chạm miền đất đỏ

Chưa chạm vào một nhánh cỏ quê hương.

 

Nhớ khi xưa dong ruổi khắp con đường

Chạy tung tăng suốt một thời thơ dại

Nhớ bến sông mùa đông vàng hoa cải

Bướm lượn lờ trong nắng đuổi nhau bay.

 

Con trở về thăm quê cũ chiều nay

Qua đầm sen chỉ còn xơ xác lá

Ai mang giấu đóa sen hồng cuối hạ?

Giấu mùi hương ngan ngát ở nơi nào?

 

Cụm lục bình đơn độc cạnh cầu ao

Biết về đâu giữa dòng trôi mải miết

Màu hoa tím rưng rưng ngày chia biệt

Thương đời hoa, nghèn nghẹn nỗi thương người.

 

Ngày con về, cha đẵn gốc cau tươi

Mẹ nhổ bỏ giàn trầu đang xanh mướt

Chuyện “Trầu cau”, “Đính ước”

Sợ con buồn, đau đáu nhớ người xa...

 

TỪ DẠ LINH

Mật ngữ tình

Mật ngữ tình yêu ta đã gửi

Mùa em gió cuốn những nơi nao.

 

Mật ngữ tình yêu ta đã gửi

Trên cành gió nói, lá lao xao.

 

Mật ngữ tình yêu em vừa gửi

Ơ kìa môi mắt vẽ ngọt ngào.

 

Mật ngữ tình yêu chưa giải mã

Mà sao trống ngực cứ dâng trào.

.
.
.