KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Như giọt mưa rơi

Thứ Sáu, 03/12/2021, 22:48 [GMT+7]
In bài này
.

Tôi che cơn mưa xuống phố

Mưa nhoà từng gương mặt quen

Tiếng gió về trên ngọn cỏ

Chạm ngắt một đoá vô thường

 

Người đi qua tôi lâu rồi

Vũng nước trầm luân loang loáng

Tôi cúi soi thử đãi bôi

Thấy giọt nắng nào đi trốn

 

Chiếc lá bồ đề đang xanh

Không còn trên cành hôm nọ

Vói nhặt một chút hư danh

Đem về bỏ trong chiếc lọ

 

Chiếc là bồ đề đã héo

Cơn mưa vẫn đang mưa vùi

Tôi theo cơn mưa xuống phố

Bỗng tôi như giọt mưa rơi.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

;
.