.

Champions League: Thấy gì sau chiến thắng tưng bừng của Barca trước Chelsea?

Cập nhật: 18:25, 15/03/2018 (GMT+7)

Đội chủ sân Camp Nou giành chiến thắng với cách biệt 3 bàn trong trận lượt về vòng 1/8, đồng thời đi tiếp với kết quả chung cuộc 4-1. Dưới đây là một số chi tiết đáng chú ý sau chiến này.

LỜI NGUYỀN MANG TÊN CHELSEA

Messi hoàn tất cú đúp giúp Barca vào tứ kết một cách thuyết phục.
Messi hoàn tất cú đúp giúp Barca vào tứ kết một cách thuyết phục.

Trong suốt 12 năm trời, người ta nói nhiều về lời nguyền mang tên Chelsea với Lionel Messi. Trải qua 8 cuộc đối đầu liên tiếp tại đấu trường Champions League, Messi đều không thể làm tung lưới đội bóng Anh. Nhưng tất cả đã thay đổi chóng mặt chỉ trong vòng 3 tuần qua.

2 lần chạm trán tại vòng 1/8 giải đấu mùa này, Messi ghi tới 3 bàn thắng vào lưới Chelsea (1 tại Stamford Bridge, 2 tại Camp Nou). Trước Chelsea rạng sáng 15-3, trông Leo không giống như bị áp lực. Một phần anh đã giải cơn khát ghi bàn trước The Blues ở lượt đi, một phần là bởi nguồn động lực tới từ cậu con trai thứ 3 vừa mới chào đời. Ngay phút thứ 3, nhận đường chuyền từ Luis Suarez, Messi băng xuống sát đường biên và dù phải dứt điểm ở một góc khá hẹp, anh vẫn tìm ra cách đưa bóng qua hai chân thủ môn Thibaut Courtois, mở tỷ số cho Barcelona. Tới phút 20, Messi sau khi loại một loạt hậu vệ Chelsea và chuyền ngang để Ousmane Dembele nhân đôi cách biệt. Sang hiệp 2, phút 63 của trận đấu, Messi hoàn tất cú đúp của mình, kịch bản của bàn thắng này không khác với pha mở tỷ số khi anh cũng nhận đường chuyền từ đồng đội Suarez, cũng băng xuống sát đường biên dọc và cũng “xỏ háng” thủ môn Chelsea.

Tham gia trực tiếp vào cả 3 bàn thắng của Barca, Messi xứng đáng nhận điểm 10 trận này. Anh góp công lớn giúp đội bóng xứ Catalonia hạ Chelsea 3-0 ở lượt về qua đó giành vé vào tứ kết với tổng tỷ số 4-1 sau 2 lượt trận.

CHELSEA PHÒNG NGỰ QUÁ YẾU

Không một ai có thể dành lời khen cho Chelsea sau màn trình diễn của họ trên sân Camp Nou. Xét trên tất cả các phương diện, thầy trò Antonio Conte đều thua kém đối phương ngay cả tinh thần chiến đấu, một điều đặc trưng ở các đội bóng do ông dẫn dắt.

Bên cạnh sự xuất sắc của Barca, cũng phải thấy cả 3 bàn thua của Chelsea trận này đều đến từ những sai lầm khó tha thứ. Đầu tiên, Marcos Alonso chạm bóng thiếu cảm giác đưa bóng tới chân Suarez và sau đó là Messi. Đối mặt với ngôi sao hạng đầu thế giới, cần một sự xuất sắc từ thủ môn. Nhưng kết quả thì Thibaut Courtois đã không làm tròn vai. Bàn thua 1 cộng bàn thua 3, Courtois đều tự góp phần khiến mình bị bẽ mặt khi chọn vị trí, cách cản phá dở tệ và bất lực nhìn bóng đi qua hai chân. Nhưng cũng phải thấy rằng trong cả 2 tình huống, những đồng đội xung quanh đều không hỗ trợ đủ tốt cho người gác đền Chelsea. Sau sự lúng túng của Alonso là sự bất lực của Cesar Azpilicueta và Victor Moses trong việc ngăn cản Messi.

Cộng thêm 1 nhân sự hàng thủ, Chelsea cũng không thể cản bước Messi. Anh vượt qua 3 cầu thủ áo trắng trước khi kiến tạo cho Dembele ghi bàn thứ 2. Tất cả đều là hình ảnh không mấy quen thuộc của Chelsea do HLV Conte dẫn dắt. Và một khi đến sở trường phòng ngự cũng không thể phát huy, việc họ dừng bước cũng là điều khó tránh.

BARCA CỦA VALVERDE QUÁ LỌC LÕI

Dưới thời của HLV Ernesto Valverde, Barcelona đã trở nên đầy cân bằng. Giữ sạch lưới trước Chelsea ở lượt về vòng 1/8, tổng cộng họ chỉ lọt lưới vỏn vẹn 2 bàn sau 8 trận đã qua tại Champions League mùa này. Tính cả La Liga, thủ thành Ter Stegen cũng chỉ phải vào lưới nhặt bóng có 15 lần sau 36 trận tại 2 đấu trường, trung bình 0,41 bàn/ trận, con số rất khiêm tốn.

Rõ ràng, thành tích đó không tới từ may mắn. Đó là cả một quá trình phấn đấu, cả một kế hoạch chi tiết được Barca triển khai. Không chỉ là những bản hợp đồng giàu sức mạnh, khả năng tranh chấp, cách chơi của Blaugrana cũng được biến chuyển. Như trước Chelsea, HLV Valverde đã có những điều chỉnh hợp lý, kịp thời.

Có 2 bàn dẫn trước trong hiệp 1, Barca của ông giảm tốc độ, cố gắng cầm bóng chắc và chờ đợi những đợt phản công. Tất cả khiến cho Chelsea bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng sân khách. Thống kê chỉ ra đại diện của Anh chỉ có 3 pha dứt điểm trúng đích, chưa bằng 1/2 của Barca (7) và không có bàn nào.

Người ta vẫn nói một đội bóng muốn chinh phục các danh hiệu cần một hàng thủ vững chắc. Barca của Valverde đang có được điều đó và có thể nói họ là ứng viên số 1 cho chức vô địch Champions League mùa này mà không ngượng nghịu chút nào.

CHELSEA ĐÃ SAI KHI KHÔNG SA THẢI CONTE?

Sau 2 thất bại liên tiếp trước M.U và Man City, bị đánh bật khỏi tốp 4 Premier League, những lời kêu gọi sa thải HLV Antonio Conte đã cất lên. Tuy nhiên, thật kỳ lạ là ông chủ Roman Abramovich vốn nổi tiếng thiếu kiên nhẫn và bốc đồng của họ lại tiếp tục dành niềm tin lớn cho chiến lược gia người Ý. Và điều này dường như đã làm hại The Blues.

Trận thắng cực nhọc 2-1 trước một đội thuộc nhóm nguy hiểm tại Premier League là Crystal Palace không giúp ích nhiều cho Chelsea. Có chăng nó chỉ tạo tiềm thức giả rằng đội bóng thành London đã hồi sinh. Để rồi tới trận đấu Barca rạng sáng 15-3, sự thật đã được phơi bày. Sau trận thua 0-1 nhưng đầy ê chề trước Man City, HLV Conte từng giận tới phát khóc và “tố” các học trò kém cả chuyên môn, kém cả tinh thần. Nhưng nào có ai thương Conte? Chỉ sau đó gần 10 ngày, tất cả những hạn chế của Chelsea kể cả sự hời hợt trong thi đấu đã lặp lại và đánh bật họ khỏi Champions League.

Barca chơi hay, nhưng Chelsea cũng tự “bắn vào chân” trong cả 3 bàn thua như đã phân tích. Courtois nghiệp dư; Christensen, Rudiger non kém; Fabregas và Hazard như “hồn ma” vật vờ trên sân… Các trụ cột của Chelsea không cho thấy họ đủ khả năng, đủ nỗ lực cứu lấy công việc của người thầy. Và đến giờ, khi đội bóng thất thế tại Premier League, bị loại khỏi Champions League (2 mục tiêu hàng đầu), liệu Abramovich có hối hận vì không chấm dứt hợp đồng với Conte.

THƯ KỲ
(tổng hợp)

.
.
.