.

Champions League: Real và Liverpool ghi tên vào tứ kết

Cập nhật: 18:14, 07/03/2018 (GMT+7)

Rạng sáng 7-3, lượt về vòng 1/8 Champions League 2017-2018 đã diễn ra 2 trận đấu. Real Madrid đã vào tứ kết một cách xứng đáng sau khi thắng Paris Saint-Germain (PSG) với tổng tỉ số sau 2 lượt đấu là 5-2 (3-1, 2-1). Trong khi đó, Liverpool cũng đi tiếp khi thắng Porto chung cuộc với tỷ số 5-0 (5-0, 0-0).

Ronaldo đã ghi bàn 9 trận liên tiếp tại Champions League. 
Ronaldo đã ghi bàn 9 trận liên tiếp tại Champions League. 

Tiếp đón Real trên sân Công viên các hoàng tử (Parc de Princes) với áp lực rất lớn do PSG đã thua 1-3 ở lượt đi, sức ép càng dữ dội hơn khi họ để Ronaldo mở tỷ số ở đầu hiệp hai và mất đi tiền vệ sáng tạo nhất Marco Verratti, vì bị  thẻ vàng thứ 2 ở phút 66. Những hy vọng được nhen nhóm khi Cavani gỡ hòa chỉ tồn tại chưa đầy 10 phút sau bàn thắng của Casemiro. Chiến thắng 5-2 chung cuộc này giúp Real Madrid vượt qua PSG để lọt vào tứ kết Champions League mùa này. Đây là lần thứ 8 liên tiếp, họ đi tới giai đoạn này, chỉ kém mỗi Barcelona, 10 lần. Ở trận đấu còn lại, Liverpool trên sân nhà đã không thể chọc thủng lưới Porto bởi sự xuất sắc của thủ thành Iker Casillas. Tuy nhiên, chiến thắng với cách biệt quá lớn 5-0 ở lượt đi đủ để giúp đoàn quân của HLV Juergen Klopp giành vé vào tứ kết.

REAL MADRID ĐÃ Ở ĐÚNG VỊ TRÍ CỦA MÌNH

Nhà đương kim vô địch vẫn tiến bước, với mục tiêu đăng quang tại Champions League mùa thứ ba liên tiếp. Với đẳng cấp của mình, họ đã trở đội đầu tiên giành thắng lợi ở sân Công viên các hoàng tử sau gần 2 năm, kể từ sau Monaco hồi tháng 3-2016. Real mùa này đang bất ổn tại giải quốc nội nhưng họ vẫn rất kinh nghiệm tại châu Âu. Việc Zidane cất Isco, Luka Modric, Toni Kroos và Gareth Bale trên ghế dự bị là cách tiếp cận thận trọng hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa họ chịu trận. Ở Paris, Real vẫn thống trị thế trận, cầm bóng 60%, sút bóng gần gấp 4 (19-5) và thực tế luôn là đội dẫn trước chủ nhà. Phải nói rằng, bị loại khỏi Champions League là một nỗi đau của PSG, nhưng đó là kết quả hợp logic. Real đã ở đúng vị trị của mình và họ sẽ là một đối thủ đáng sợ ở vòng tứ kết.

RONALDO CÂN BẰNG KỶ LỤC CỦA VAN NISTELROOY

Ronaldo đã bước sang tuổi 33 từ tháng trước, nhưng anh vẫn tiếp tục chinh phục những kỷ lục. Với pha đánh đầu trong trận đấu này, chân sút người Bồ Đào Nha đã cân bằng kỷ lục ghi bàn 9 trận liên tiếp tại Champions League mà Van Nistelrooy đã lập ở mùa giải 2002-2003. Trong số đó, có 8 trận ở mùa giải này (6 ở vòng bảng, 2 ở vòng 1/8 và 1 ở chung kết giải năm ngoái). Mùa này, Ronaldo nổ súng ít hơn bình thường, khi mới ghi được 31 bàn trên mọi đấu trường và mặc dù tốc độ bị xem là chậm hơn, nhưng anh vẫn biết cách tỏa sáng ở thời điểm quan trọng, mà 3 bàn thắng vào lưới PSG là minh chứng. Và với 12 bàn, anh vẫn đang dẫn đầu danh sách làm bàn ở Champions League, bỏ xa những người kế tiếp như Harry Kane, Roberto Firmino và Edinson Cavani (cùng 7 bàn). Real Madrid rồi cũng sẽ phải tìm người thay thế Ronaldo, nhưng hẳn chưa ai muốn nghĩ đến điều đó. Ngay cả khi không có phong độ tốt nhất, anh vẫn không ngừng ghi bàn. Khi vòng tứ kết bắt đầu, ai dám cược anh sẽ không ghi bàn trận thứ 10 liên tiếp?

PSG ĐÃ TỚI GIỚI HẠN

Rất nhiều người cho rằng PSG bị loại vì vắng Neymar. Nhưng thật ra, ngay cả khi ngôi sao người Brazil đá suốt 90 phút lượt đi, PSG vẫn thất bại 1-3 tại Bernabeu. Đúng là Neymar đã ghi 26 bàn/29 trận mùa này trước khi nghỉ hết mùa vì chấn thương, nhưng một ngôi sao không thể làm nên cả tập thể vững mạnh. Khác biệt giữa Real Madrid và PSG là ở đó.

Verratti, người bị đuổi ở giữa hiệp hai, Angel di Maria, Thiago Motta và Edinson Cavani đều là những cầu thủ giỏi, nhưng họ thiếu bản lĩnh của một siêu sao và không đủ sự gắn kết để tạo nên sức mạnh. Kylian Mbappe là một ngôi sao đầy triển vọng, nhưng đặt trách nhiệm “gánh team” lên anh có lẽ là quá sớm. Đêm qua, Mbappe thường xuyên đưa ra những quyết định sai khi xử lý bóng ở những tình huống nguy hiểm.

Real Madrid đã cho thấy trong khi Cristiano Ronaldo một lần nữa tỏa sáng thì sức mạnh tập thể, chứ không phải cá nhân, mới là yếu tố mang lại cho họ những thành công. Đó là điều mà PSG còn phải học hỏi nếu muốn thực sự trở thành một đội bóng lớn.

 THƯ KỲ
(Tổng hợp)

 

.
.
.