ÔNG RIEDL QUÁ THẬN TRỌNG?
SEA Games 23 vào cuối năm nay là mục tiêu cao nhất của bóng đá VN. Lẽ ra kể từ giờ phút này, mọi điều kiệu tốt nhất, những cơ hội ngàn vàng đều cần phải dành cho các tuyển thủ dưới 23 tuổi để họ chuẩn bị cho SEA Games.
Thế nhưng, rất nhiều cầu thủ dưới 23 tuổi đã không được sử dụng tại Honda cup. Có vẻ như ông Riedl đã quá thận trọng, chỉ sử dụng những cầu thủ quá tuổi để làm hài lòng dư luận về mặt thành tích tại giải đấu như giao hữu này…
Tại Honda cup, có đến bảy vị trí không thay đổi trong đội hình xuất phát của ĐTVN qua ba trận đấu (thủ môn Quang Huy, các hậu vệ Huy Hoàng, Mạnh Dũng, Văn Trương, các tiền vệ Bảo Khanh, Hồng Minh, tiền đạo Văn Quyến) và con số đó lẽ ra phải là tám nếu đội trưởng Minh Phương không sớm chia tay giải do chấn thương.
Những gì diễn ra tại Honda Cup không làm ông Riedl thất vọng. ĐTVN chơi đầy chững chạc trước những đội bóng vượt trội về tầm vóc (Bucheon) và kỹ thuật (Barcelona) để giành được những kết quả ấn tượng.
Điều này có thể khiến các cầu thủ của chúng ta tự tin hơn trong những giải đấu cấp châu lục. Nhưng nếu ở SEA Games chỉ dành cho những cầu thủ dưới 23 tuổi thì sao?
Đội tuyển nhanh chóng hình thành một khối đầy sức mạnh cho dù nhiều cầu thủ mới chơi cùng nhau chưa lâu. Hạt nhân cho những cuộc đấu lớn cấp đội tuyển trong những năm tới được hình thành.
Vẫn còn một chút lo ngại ở vị trí thủ môn, hậu vệ phải, tiền vệ phòng ngự và một vị trí trên hàng tiền đạo mà ông Riedl nếu không vắt giò lên cổ để chạy thì khó mà kịp.
Một Quốc Vượng thể hiện một hình ảnh mờ nhạt tại Honda Cup dù trước đó anh chơi rất hay trong trận giao hữu với Jubilo Iwata. Văn Quyến chỉ thực sự toả sáng trong trận ra quân với Bucheon, hai trận còn lại đều thiếu hiệu quả và phải rời sân trong hiệp hai.
Bàn thắng vào lưới Barcelona B chưa làm người ta quên được những pha xử lý vụng về trước khung thành của Thanh Bình ...
Trường hợp của Tấn Tài cho thấy nếu mạnh dạn đặt niềm tin vào các gương mặt trẻ, cơ hội tìm kiếm được những quân bài quan trọng cho SEA Games 23 không phải là nhỏ. Tấn Tài toả sáng khiến U23 Việt Nam thêm một sự lựa chọn bên cánh phải nhưng anh chắc chắn không được thử sức nhiều như vậy nếu đội trưởng Minh Phương không dính chấn thương.
Nếu Bảo Khanh, Huy Hoàng hay Mạnh Dũng buộc phải vắng mặt vì một lý do nào đó, biết đâu chúng ta chẳng có thêm một Tấn Tài thứ hai?
Chưa thể khẳng định điều này nhưng rõ ràng việc cặp trung vệ Huy Hoàng - Mạnh Dũng chơi trọn 270 phút tại Honda Cup khiến Hải Lâm và Bật Hiếu mất hẳn cơ hội được thử sức tại vị trí mà có khả năng họ sẽ đảm nhận trong đội hình U23.
Bởi vậy vị trí trung vệ vẫn là mối lo lớn nhất của đội U23 trong tương lai. Hai thủ môn Đức Cường, Hoàng Duy và tiền vệ Phước Vĩnh cũng không được hưởng một chút không khí thi đấu quốc tế, Như Thuật, Xuân Phú và Quốc Anh cũng chỉ được ra sân ít phút...
Rõ ràng sự thận trọng của ông Riedl khiến những cầu thủ đang được xây dựng làm nòng cốt cho đội U23 mất cơ hội thử sức tại một giải đấu quốc tế.
Như Đan