.
VÒNG 18 V-LEAGUE 2004:

THỂ CÔNG TIẾP TỤC LẬN ĐẬN

Cập nhật: 08:41, 24/05/2004 (GMT+7)
Idalhor (trái) của Gạch Đồng Tâm đeo bám quyết liệt các cầu thủ Thể Công.

Dẫn trước Gạch Đồng Tâm ở phút 37, các cổ động viên Thể Công hết sức vui mừng hy vọng kiếm trọn ba điểm trên sân khách. Nhưng, họ không may gặp phải ông Calisto quá xuất sắc trong việc điều chỉnh thế trận để lật ngược thế cờ...Và thế là Thể Công tiếp tục lận đận ở cuối bảng xếp hạng…

Từ vị trí cầm đèn đỏ ở giai đoạn 1,  nhờ tài huấn luyện  của mình mà ông Calisto đã đưa Gạch Đồng Tâm trở lại vị trí an toàn.  Không chỉ thế, với đà này, Gạch Đồng Tâm Long An nhiều khả năng trở lại ba đội đứng đầu. Thế mới thấy Calisto thật đáng nể. Trở lại trận đấu, suốt hiệp 1, Gạch Đồng Tâm bỏ qua hàng loạt cơ hội trông thấy, thậm chí họ còn bị thủng lưới trước ở phút thứ 37  bằng quả sút phạt hiểm hóc của Trương Việt Hoàng (7). Nếu cứ nhìn vào diễn biến của 45 phút đầu tiên, chắc chắn không ít người cho rằng trận đấu này "có mùi".  Tuy nhiên,  trong  giờ nghỉ giải lao ông Calisto đã làm thay đổi tình thế một cách bất ngờ. Công việc của ông trong 15 phút ngắn ngủi này là liên tục  quát tháo các cầu thủ xem thường đối thủ, thi đấu thiếu tích cực, sắp xếp  lại sơ đồ chiến thuật và cuối cùng là đưa R. Rodrigues (16) vào thay  S. Barbosa (28) và Anh Tuấn (12) vào thay Bảo Tâm (21). Chính sự thay đổi này  đã mang lại cho Gạch Đồng Tâm bàn cân bằng tỉ số ở phút 58 do công của cầu thủ dự bị Rodrigues. Liên tiếp những phút còn lại, Gạch Đồng Tâm hoàn toàn lột xác và ghi thêm hai bàn thắng nữa ở phút thứ 66 và 79 do công của Văn Tâm (17) và Minh Phương (7).

Trên sân Thống Nhất, dù không ngoài dự đoán, nhưng cũng khó có thể tin được rằng Bình Định thua đậm như thế. Rõ ràng việc thiếu vắng tiền vệ năng động Issawa đã làm Bình Định mất hẳn sức mạnh vốn có. Thêm vào đó, nhiều vị trí của đội khách thi đấu thiếu nhiệt tình trên sân. Cả ba bàn thắng mà Ngọc Thọ, Tiểu Đạt và Chaiman ghi được trong trận thắng này đều là những tình huống dứt điểm trong tư thế hoàn toàn tự do. Trước những pha dứt điểm hiểm hóc như thế, dẫu có tài ba thủ môn Trần Minh Quang cũng phải vào lưới nhặt bóng. Phải chăng vì đã ngấp nghé với ngưỡng cửa trụ hạng, nhiều cầu thủ Bình Định không mặn mòi với trận đấu này? Điều đáng nói trong trận này là việc người hùng Tiểu Đạt (23-NHĐA) đã trở thành kẻ tội đồ khi cố tình đá thô bạo Văn Hiển (8-BĐ) vào cuối trận để nhận thẻ vàng thứ nhì (thành thẻ đỏ). Một hành động thô bạo không thể chấp nhận trong bối cảnh đội nhà đang thiếu hụt lực lượng và gian nan trên con đường trụ hạng.

Trên sân Cao Lãnh và Bình Dương, cả hai trận Đồng Tháp-Nam Định với Bình Dương -Hoàng Anh Gia Lai đều kết thúc với tỷ số 0-0. Với kết quả này, khoảng cách 1 điểm giữa Hoàng Anh Gia Lai (39đ) với Nam Định (38đ) tiếp tục giữ nguyên sau vòng 18.

Tại Hà Nội, ACB Hà Nội đã leo lên vị trí thứ ba thay Sông Lam Nghệ An sau khi thắng 1-0 trước đội bóng của Văn Quyến. Người mừng nhất cho chiến thắng này là bầu Kiên của ACB Hà Nội, khi ông vừa quyết định thay HLV Thụy Hải là tìm ngay được ba điểm quý giá.

Trên sân Hải Phòng, đội chủ nhà đã sống lại hy vọng chạy đua trụ hạng khi thắng Đà Nẵng 2-1. Sở dĩ gọi sống lại hy vọng chạy đua trụ hạng là bởi vì ở vòng 16, Hải Phòng thua hết sức tai hại trước Ngân hàng Đông Á ngay trên sân nhà, rồi tiếp đến thua Sông Lam Nghệ An 0-2 tại Vinh ở vòng 17. Những tưởng sau hai trận thua liền đó, Hải Phòng sẽ mất hết sức chiến đấu, nhưng kết quả đã ngược lại!

N.Đ

.
.
.