HOÀNG ANH GIA LAI ĐÒI ĐƯỢC NỢ!
![]() |
Rơ Chom Tiên (bên trái) với niềm vui sau lúc ghi bàn thắng vào lưới Đại Liên, bàn thắng quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ của anh. |
Sau 20 phút sốt ruột đợi chờ, cuối cùng 4.000 khán giả phố núi cũng có dịp chứng kiến pha nhảy santô ăn mừng bàn thắng quen thuộc của danh thủ Kiatisak. Trước lúc kết thúc chuẩn xác vào lưới Đại Liên, Kiatisak đã có cú độc diễn ngoạn mục với pha đột phá qua một lúc ba hậu vệ đội khách. Đó là một pha xử lý hết sức tinh tế, vừa đi bóng, Kiatisak vừa làm động tác giả như muốn chuyền bóng ra hai cánh cho Văn Đàn và Minh Hải đang kéo dãn hàng thủ đội khách. Bất ngờ Kiatisak tăng tốc dốc bóng thẳng vào trung lộ và ghi bàn.
Đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã đòi được món nợ trước Đại Liên (Trung Quốc), trong khuôn khổ vòng loại Champions League châu Á 2004 diễn ra vào chiều 18-5 tại Pleiku. Mặc dù chiến thắng này không giúp HAGL qua mặt được đối thủ, nhưng dù sao nó cũng là phần thưởng tinh thần cho các cầu thủ phố Núi…
Bất kể kết quả trận đấu với HAGL như thế nào, Đại Liên vẫn là đội đứng đầu bảng F. Chính vì vậy họ chỉ mang đến Pleiku đúng đội hình chính thức cùng với 2 cầu thủ dự bị. Phát biểu ở cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Shi Lei cho biết:"Xin được chúc mừng chiến thắng của đội chủ nhà, các bạn đã chơi tốt và xứng đáng giành chiến thắng. Do chúng tôi sớm đoạt vé vào tứ kết, lực lượng lại thiếu tới 3 vị trí trụ cột vì bị thẻ phạt nên Đại Liên không thể đưa sang đây thành phần mạnh nhất. Thực tình là như vậy chứ không phải chúng tôi xem thường HAGL hay khán giả. Mong các bạn hiểu và thông cảm…"
Sớm giành vé vào vòng tứ kết, và cũng không màng đến kết quả trận đấu thủ tục cuối cùng của vòng bảng, Đại Liên nhập cuộc với lối chơi chậm chạp đến uể oải. Thêm vào đó, thời tiết chênh lệch quá nhiều giữa Đại Liên (7 độ C, theo lời HLV Shi Lei cho biết) và Pleiku (30 độ C) khiến cho cả đội khách như cá bị tát khỏi mặt nước. Ở phần sân bên kia, đội chủ nhà cũng chẳng mấy vội và bởi họ đã sớm nắm thế chủ động trận đấu. Trên khán đài, khán giả bắt đầu sốt ruột và luôn miệng giục giã Kiatisak xông lên phía trước. Ngay cả Ban huấn luyện HAGL cũng bình thản trước việc triển khai tấn công chậm chạp của đội nhà, bởi họ thừa hiểu rằng: sớm hay muộn, chiến thắng cũng thuộc về họ trước một đối thủ đã quá hài lòng về những gì mà họ thể hiện ở 5 trận đấu trước đó ở vòng loại.
Ngoài pha xử lý ngẫu hứng và tinh tế nói trên, trận này, Kiatisak đã nhiều lần làm chao đảo hàng thủ Đại Liên. Và chính anh đã có hai đường chuyền như dọn cỗ cho Minh Hải và Rơ Chom Tiên (21) sút thủng lưới đối phương. Trong ba bàn thắng mà HAGL ghi được vào lưới Đại Liên, có lẽ bàn thắng của Rơ Chom Tiên là bất ngờ và thú vị nhất. Thú vị ở chỗ anh chỉ mới vào sân không quá 5 phút, và đến lần chạm bóng thứ ba đã sút thủng lưới đối phương. Điều thú vị tiếp theo nằm ở chỗ Rơ Chom Tiên (cầu thủ người dân tộc Giarai, sinh năm 1977, có vợ, một con trai, khoác áo Gia Lai từ năm 1996 ở vị trí tiền vệ biên phải) luôn mài đũng quần trên ghế dự bị của HAGL, và đó cũng là bàn thắng quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của anh. Hơn ai hết, những người đồng hương của anh đã tự hào khi người con em của mình đã được lưu danh vào kết quả thi đấu của AFC.
Như Đan