.

Người mẹ nghèo chật vật nuôi con bệnh tim

Cập nhật: 21:13, 22/04/2020 (GMT+7)

Chồng qua đời vì ung thư, con gái mắc bệnh tim bẩm sinh, con trai đang đứng trước ngưỡng cửa đại học, vì vậy, bà Nguyễn Thị Lộc (SN 1960, ngụ phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ) dù bản thân bị rối loạn tiền đình nặng, hàng ngày vẫn phải gồng gánh, bươn chải kiếm tiền chăm lo cho con.

Bà Nguyễn Thị Lộc chăm sóc con gái Phan Thị Mỹ Lệ bị bệnh tim.
Bà Nguyễn Thị Lộc chăm sóc con gái Phan Thị Mỹ Lệ bị bệnh tim.

Một buổi trưa tháng 4, chúng tôi tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Lộc. Căn nhà cấp 4 lụp xụp nằm trong con đường nhỏ của khu phố 2, phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ là nơi trú ngụ của 3 mẹ con bà Lộc. Căn nhà không có mái hiên, nắng chiếu trực tiếp thẳng vào nhà. Nghe gọi cửa, bà Lộc hì hục đẩy cánh cửa sắt hoen gỉ kèn kẹt, mời khách vào nhà.

Bước vào trong, không khí nóng phả vào người hầm hập bởi mái tôn thấp hấp nắng. Chiếc quạt điện bé xíu không đủ giảm bớt ngột ngạt. Trên tường nhà loang lỗ những mảng vôi bị bong tróc và rêu xanh do ẩm ướt. Sát vách tường là chiếc giường nhỏ nơi cô con gái Phan Thị Mỹ Lệ (SN 1999) đang nằm, da xanh xao, vẻ mặt mệt mỏi.

Bà Lộc kể, năm 1992, bà cùng chồng rời quê hương Quảng Trị vào xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành (nay là phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ) làm thuê sinh sống. Năm 1999, hai vợ chồng vui mừng đón con gái đầu lòng Phan Thị Mỹ Lệ ra đời. Nhưng niềm vui không trọn vẹn, vì con gái ngày càng ốm yếu, da dẻ tím tái và thường xuyên khó thở. Bà Lộc đưa con lên Bệnh viện Nhi Đồng I (TP.Hồ Chí Minh) thăm khám, bác sĩ chẩn đoán Mỹ Lệ bị bệnh tim bẩm sinh. Từ đó Mỹ Lệ phải điều trị thường xuyên, lâu dài đến nay đã 20 năm.

Do căn bệnh tim bẩm sinh, thể chất Mỹ Lệ phát triển không bình thường, chỉ học hết lớp 2 thì nghỉ học. Năm nay dù đã hơn 20 tuổi, nhưng Mỹ Lệ chỉ như thiếu niên 12-13 tuổi, thân hình nhỏ, da xanh, hơi thở mệt nhọc, đôi môi tím tái. Những lúc hơi khỏe, em phụ mẹ làm các công việc nhà, nấu nướng. Nhưng hơn 1 năm gần đây, em thường xuyên khó thở, nên chủ yếu phải nằm.

Năm 2016, chồng bà Lộc mất vì bị ung thư túi mật, bao nhiêu khó khăn từ đó dồn hết lên đôi vai của người phụ nữ gầy còm. Để có tiền trang trải cuộc sống lo cái ăn, cái mặc cho 3 mẹ con, thuốc dưỡng tim cho con gái, chi phí học tập cho con trai Phan Thanh Danh (SN 2001, HS lớp 12A, Trường THPT Hắc Dịch), mỗi ngày, bà Lộc nhận hơn 100 tờ vé số đi bán dạo kiếm được hơn 100 ngàn đồng. Thời gian gần đây, do ảnh hưởng dịch COVID-19 phải giãn cách xã hội, bà Lộc không đi bán vé số. Tuy được Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh và nhà hảo tâm hỗ trợ, nhưng bà Lộc vẫn nhận làm các công việc lặt vặt của bà con trong xóm để có thêm thu nhập nuôi sống gia đình. “Tôi hiện là điểm tựa của các con, nên phải cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Giờ chỉ mong ước con gái được chữa trị, phẫu thuật tim cho khỏe mạnh, con trai được vào đại học”, bà Lộc bày tỏ.

Chuyên mục KẾT NỐI YÊU THƯƠNG mong nhận được thông tin của bạn đọc về các hoàn cảnh không may, khốn khó, bệnh tật, tai nạn... Ban Biên tập sẽ cử người xác minh và đăng tải trên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu. Thông tin giới thiệu gửi về email: baobrvt@gmail.com hoặc Quỹ “Tấm lòng Vàng”, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (28, Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP. Vũng Tàu).

Được biết, gia đình bà Nguyễn Thị Lộc là hộ nghèo chuẩn Quốc gia nhiều năm. Bản thân bà Lộc bị rối loạn tiền đình, vì hoàn cảnh khó khăn nên không thực hiện thăm khám thường xuyên. Hiện tại, 3 mẹ con bà Lộc rất cần sự chia sẻ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để Mỹ Lệ được điều trị bệnh tim tốt hơn, Thanh Danh được theo đuổi ước mơ vào đại học. Mọi sự giúp đỡ đối với gia đình bà Lộc, có thể liên lạc Quỹ “Tấm lòng Vàng” Báo BR-VT (28, Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP.Vũng Tàu. ĐT: 0254.3.533.533-0941.666.000. Số tài khoản 0081001347137 Vietcombank Vũng Tàu) hoặc trực tiếp đến nhà bà Nguyễn Thị Lộc tại khu phố 2, phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ, ĐT: 0385.445.728.

Bài, ảnh: MAI HOA

.
.
.