Đánh nhau tét đầu sau khi phân chia tài sản
Ông Nguyễn Mộng Lân (50 tuổi, trú tại tổ 7, thôn Tân Xuân, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) viết đơn gửi đến Báo Bà Rịa-Vũng Tàu phản ánh Công an huyện Châu Đức có kết luận điều tra vụ ông bị đánh gây thương tích với tỷ lệ 25 % (tạm thời) đã bỏ lọt người, lọt tội và hành vi gây án. Vụ việc như sau:
Ông Nguyễn Mộng Lân và ông Nguyễn Hưng Tấn được ông Nguyễn Niệu (cha đẻ) để lại cho hơn 21.000m2 đất, trong đó ông Lân được 10.650m2, ông Tấn được 9.650m2. Vì là anh cả và được chia nhiều nhất trong số các anh em nên ông Lân hứa sẽ chu cấp, phụng dưỡng tuổi già của ông Niệu (hiện ông Niệu đang ở với ông Tấn). Tuy nhiên, sau khi nhận được tài sản thừa kế, ông Lân không thực hiện lời hứa. Từ đó nảy sinh mâu thuẫn cha con, anh em trong gia đình.
|
Ông Lân chỉ vị trí mình bị ông Tấn đánh đã được Công an huyện Châu Đức và các ngành chức năng khám nghiệm hiện trường. |
Ông Niệu gửi đơn (yêu cầu ông Lân đóng 5 triệu đồng/1 sào đất/năm hoặc cắt lại cho ông 2 sào) nhờ UBND xã Bàu Chinh can thiệp. UBND xã đã tổ chức hòa giải vào ngày 10-11-2011 nhưng không thành. Vì vậy, ông Lân và ông Tấn thường xuyên cãi vã, chửi bới, đánh nhau. Ngày 10-3-2012, do mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết, ông Lân cầm gậy gỗ cùng hai đứa con (đứa lớn 15 tuổi, đứa bé 12 tuổi) sang nhà ông Tấn. Ông Lân và ông Tấn lao vào ẩu đả. Thấy chồng bị đánh, bà Tạ Thị Mai (vợ ông Tấn, 39 tuổi, đang mang thai 7 tháng) cầm gậy đánh vào đầu ông Lân từ phía sau làm ông anh chồng té xuống sân.
Vụ việc được Công an xã Bàu Chinh (huyện Châu Đức) lập hồ sơ ban đầu, thu giữ hung khí và chuyển cho Công an huyện Châu Đức xử lý theo thẩm quyền. Ngày 4-5-2012, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức ra quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật cho ông Lân. Ngày 8-6-2012, Trung tâm giám định pháp y Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có kết luận tỷ lệ thương tật của ông Lân là 25 %, xếp loại tạm thời. Căn cứ vào các hành vi, Công an huyện Châu Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Tạ Thị Mai về hành vi “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác”. Tuy nhiên, do bà Mai nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi (sinh ngày 22-5-2012) và khai báo thành khẩn nên được cơ quan điều tra cho tại ngoại và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Về dân sự, ông Lân yêu cầu gia đình bà Tạ Thị Mai bồi thường số tiền hơn 75 triệu đồng. Riêng đối với hành vi của ông Tấn và những người khác có liên quan thì tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, kết luật điều tra của cơ quan Công an huyện Châu Đức đều không được cả ông Lân và ông Tấn chấp thuận nên đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng trong đó có Báo Bà Rịa-Vũng Tàu. Về phía ông Lân cho rằng, ngoài việc mình bị ông Tấn đánh bằng cây gỗ (chứ không phải bị bà Mai đánh), ông còn bị ông Tấn chích điện. Ông Lân lập luận, bà Mai là một phụ nữ “chân yếu, tay mềm” và đang mang thai 7 tháng, đánh một cái vào đầu thì tại sao trên đầu ông bị thương ở ba vị trí khác nhau. Ông Lân cho rằng, Công an huyện Châu Đức đã bỏ lọt người, lọt tội và hành vi gây án. Trong khi đó, vợ chồng ông Tấn và bà Mai “tố” ngược lại, chỉ đánh để “tự vệ” một cái vào đầu và nằm viện vài ba ngày mà tỷ lệ thương tật đến 25% là không có căn cứ. Bà Mai có đơn yêu cầu được giám định lại thương tật của ông Lân.
Vụ đánh nhau gây thương tích giữa hai anh em ruột của ông Lân và ông Tấn xảy ra không có nhân chứng, có nhiều tình tiết đưa ra tại cơ quan công an mà cả hai bên đều không thừa nhận. Vì vậy, Công an huyện Châu Đức cần thiết phải thực nghiệm lại hiện trường và trưng cầu giám định lại thương tật của ông Lân để cho bên bị hại và người gây án phải “tâm phục, khẩu phục”.
Bài, ảnh: KHẢ TRÂN