.

18 năm tù cho kẻ sát nhân máu lạnh

Cập nhật: 14:20, 22/02/2013 (GMT+7)

Sau một thời gian trò chuyện qua mạng, Trần Vinh Quang (sinh năm 1996, trú tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành) và Lê Thị Thu Hà (sinh năm 1994, trú tại TT.Phú Mỹ, huyện Tân Thành) cho nhau số điện thoại và nhắn tin hẹn nhau đi chơi. Sau đó, Quang ra tay sát hại Hà và cướp đi tài sản. Ở phiên tòa xử phúc phẩm mới đây kẻ sát nhân đã phải lĩnh án 18 năm tù…

Trần Vinh Quang được dẫn giải ra tòa để xét xử.

Vụ việc xảy ra cách đây hơn 1 năm. Chiều 24-1-2012 (nhằm ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Nhâm Thìn), sau lời hẹn, Quang lấy xe máy của gia đình đến đón Hà rồi chở vào khu đô thị mới Phú Mỹ (huyện Tân Thành) dạo chơi. Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, trên một đoạn đường vắng, không có đèn đường, Quang dừng xe lại để tâm sự. Trong lúc nói chuyện, thấy Hà sử dụng điện thoại di động còn mới Quang đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Khi thấy Hà đang chăm chú nhắn tin, Quang cúi xuống nhặt một cục gạch lát vỉa hè, định đập vào đầu nhưng sợ Hà kêu cứu nên đành để viên gạch xuống đất phía sau đuôi xe máy. Sau đó, Quang đi ra phía sau lưng Hà rồi tháo dây thắt lưng cầm trên tay. Quang vờ tỏ tình và bảo Hà nhắm mắt lại để tặng quà. Hà tin lời nhắm mắt lại thì bị Quang choàng thắt lưng vào cổ, ghì chặt vào thân mình. Khi thấy Hà giãy giụa yếu ớt, Quang cuốn thêm một vòng thắt lưng nữa vào cổ và tiếp tục siết mạnh. Lúc này Hà đã tuột khỏi yên xe sang phía Quang. Quang lật Hà nằm sấp xuống đường rồi ngồi lên lưng, tiếp tục nắm dây thắt lưng kéo ngược lên và nhặt cục gạch lát vỉa hè, đập liên tiếp vào đầu cho đến khi Hà không còn cử động. Thấy Hà đã chết và có xe máy đang đến gần, Quang kéo xác Hà vào khu đất có nhiều cây cối, bụi rậm, cách nơi dựng xe của mình khoảng 12m. Quang đặt Hà nằm ngửa rồi cởi quần áo của Hà và giở trò đồi bại.

Sau khi gây án và thỏa mãn thú tính, Quang lục túi nạn nhân lấy điện thoại di động và hơn 340 ngàn đồng rồi lấy gạch đè lên cổ, lên ngực và lấy một cây gỗ có gốc đặt dọc lên người Hà che lại, còn đôi dép của Hà, Quang ném sang khu đất phía bên kia đường. Về đến nhà, Quang lấy điện thoại của Hà gọi cho Lê Thiện T. (bạn của Hà) và bà Nguyễn Thị M. (mẹ ruột của Hà) nói Hà để quên điện thoại, đang bị bắt cóc và bị đánh tại TP.Bà Rịa nhằm tránh bị cơ quan công an phát hiện. Sau đó, Quang tắt máy, tháo sim của Hà ra rồi thay sim của mình vào điện thoại di động của Hà để sử dụng cho đến ngày bị phát hiện, bắt giữ. Với hành vi phạm tội như trên, Quang bị truy tố về tội “Giết người và cướp tài sản”.

Cuối tháng 7-2012, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án. Tại phiên tòa, Quang khai nhận, trước khi gây án có sử dụng thuốc kích dục với ý định quan hệ tình dục với nạn nhân. Ngoài ra, trước đó, Quang khai từng sử dụng thuốc kích dục và quan hệ tình dục với nhiều cô gái khác. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Quang 18 năm tù giam về tội “Giết người và cướp tài sản” – mức án cao nhất dành cho người phạm tội là trẻ vị thành niên (khi phạm tội, Quang mới được 16 tuổi 7 ngày).

Sau khi bản án được tuyên, cha mẹ của bị cáo và luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo đã làm đơn kháng cáo, xin giảm án cho Quang. Tuy nhiên, mới đây, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.Hồ Chí Minh đã đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm, tuyên phạt Trần Vinh Quang 18 năm tù giam về tội “Giết người và cướp tài sản”.

Bài, ảnh: LỆ THỦY

.
.
.