Vợ chồng du khách người Nga quay lại Vũng Tàu cảm ơn ân nhân đã cứu mạng họ 3 năm trước

Thứ Tư, 05/04/2023, 16:29 [GMT+7]
In bài này
.

Trưa 5/4, vợ chồng du khách người Nga, bà Fiiymovilbekew và ông Cyxoba Bafehtu đã đến cảm ơn cán bộ, nhân viên Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch Vũng Tàu  - những ân nhân cứu mạng họ 3 năm trước.

Trong cuộc gặp gỡ tại Đài cứu hộ số 1 (Bãi Sau), vợ chồng bà Fiiymovilbekew đến từ tỉnh Sakhalin, Liên bang Nga vui mừng và bày tỏ sự cảm cảm kích đến 2 nhân viên cứu hộ đã cứu họ thoát khỏi “tử thần” do đuối nước là anh Đinh Quang Khoa và anh Nguyễn Thanh Bình, nhân viên cứu hộ Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch Vũng Tàu cùng các cán bộ, nhân viên khác của Trung tâm.

Bà Fiiymovilbekew xúc động khi gặp lại anh Đinh Quang Khoa (phải) và anh Nguyễn Thanh Bình, 2 ân nhân đã cứu mạng bà 3 năm trước.
Bà Fiiymovilbekew xúc động khi gặp lại 2 ân nhân đã cứu mạng mình 3 năm trước, anh Đinh Quang Khoa (phải) và anh Nguyễn Thanh Bình.

Bà Fiiymovilbekew kể lại, năm 2020, lần đầu tiên bà theo chồng đến du lịch tại TP.Vũng Tàu. Đúng ngày 26/2/2020, 2 vợ chồng đi tắm biển ở Bãi Sau và ra viếng miếu Hòn Bà. Đến lúc quay vào, không ngờ con nước lên quá nhanh, dòng nước chảy xiết, toàn bộ con đường đá gập gềnh ra miếu Hòn Bà vốn lộ ra khi nước rút chỗ cao nhất nhưng cũng chỉ được một lúc là nước dâng cao, sóng cuốn 2 vợ chồng ra giữa biển mênh mông.

Đang đứng canh gác trên bờ, anh Đinh Quang Khoa và anh Nguyễn Thanh Bình, nhân viên cứu hộ Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch Vũng Tàu đảo mắt về hướng miếu Hòn Bà, nhanh chóng phát hiện ra có người bị nước biển cuốn. Tức tốc, 2 người bơi ra cứu. “Thời điểm đó, vùng biển này có ao xoáy, nước chảy dữ dội như đổ thác. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới tiếp cận được vợ chồng bà Fiiymovilbekew. Vào được bờ, cả nạn nhân lẫn người cứu bị xây xát khắp người do va phải gành đá, tinh thần thì hoảng loạn”, anh Bình nhớ lại. “Tôi nghĩ mình sẽ chết nhưng rồi được các nhân viên cứu hộ của Vũng Tàu cứu sống. Họ là những con người thật dũng cảm, tận tâm, trách nhiệm. Đến một đất nước xa xôi như này nhưng vợ chồng tôi được giúp đỡ, chúng tôi cảm ơn họ rất nhiều”,  bà Fiiymovilbekew nghẹn ngào nói.

Ông Cyxoba Bafehtu cho biết, ông từng làm việc tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, đã nghỉ hưu từ năm 2014. Vì yêu mến Vũng Tàu nên ông muốn đưa vợ đến du lịch nơi mảnh đất mình từng sinh sống, làm việc. Lần quay lại này, vợ chồng ông quyết tâm tìm lại ân nhân đã cứu mạng họ 3 năm trước để cảm ơn.

Vợ chồng bà Fiiymovilbekew và ông Cyxoba Bafehtu chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch Vũng Tàu.
Vợ chồng bà Fiiymovilbekew và ông Cyxoba Bafehtu chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch Vũng Tàu.

Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu cho biết, việc bà Fiiymovilbekew và ông Cyxoba Bafehtu quay lại cảm ơn là niềm động viên, khích lệ tinh thần rất lớn cho cán bộ, nhân viên Trung tâm để tiếp tục làm việc tốt hơn. Ông Tộ thông tin thêm, hiện Trung tâm có 26 nhân viên cứu hộ với nhiệm vụ tuần tra, nhắc nhở người dân, du khách tắm biển những nơi an toàn và cứu những người đuối nước. Hàng năm, các nhân viên cứu hộ của Trung tâm đã cứu được rất nhiều người bị đuối nước, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và du khách vui chơi, tắm biển.

                                                                             Tin, ảnh: THI PHONG

 

;
.