Rèn binh ở Trung đoàn Minh Đạm
Trung đoàn Minh Đạm (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) là đơn vị duy nhất trên địa bàn tỉnh được giao nhiệm vụ huấn luyện tân binh. Từ nơi đây, đã có hàng ngàn tân binh trưởng thành về mọi mặt sau các khóa huấn luyện chiến sĩ mới, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phó.
![]() |
Các tân binh luyện tập bắn súng AK (bài 1) tại thao trường. |
9 giờ 30 phút sáng 6-5, nắng hầm hập đổ xuống thao trường huấn luyện của Trung đoàn Minh Đạm (ấp Phước Nghĩa, xã Tam Phước, huyện Long Điền). Hơn một trăm tân binh thuộc Đại đội bộ binh 3 vẫn say sưa luyện tập bắn súng AK (bài 1) dưới sự hướng dẫn của Trung úy, Đại đội trưởng Lê Hoài Phong. Mặc dù lưng áo mỗi người đã ướt đẫm mồ hôi nhưng các tân binh vẫn tỷ mỷ, cẩn trọng chỉnh từng tư thế, động tác, đường ngắm sao cho trúng mục tiêu. “Chúng tôi đã quen với điều kiện thời tiết như thế này rồi, cứ lao vào luyện tập là quên hết cái nóng, cái gió ở đây. Hơn nữa, thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường sẽ bớt đổ máu mà” - chiến sĩ Nguyễn Văn Trịnh Quang, 20 tuổi, quê xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, thuộc biên chế Tiểu đội 7, nói.
Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Chỉ huy trưởng Trung đoàn Minh Đạm, cho biết: Hiện nay, Trung đoàn Minh Đạm được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao nhiệm vụ huấn luyện 130 tân binh là những thanh niên ưu tú của TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa và huyện Tân Thành mới nhập ngũ cuối tháng 2 vừa qua. Trong ba tháng học tập, rèn luyện tại Trung đoàn Minh Đạm, 130 tân binh được huấn luyện các nội dung: Chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn, sử dụng thuốc nổ và đồ dùng gây nổ, công sự ngụy trang, điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh đội ngũ. Ngoài ra, các chiến sĩ mới còn được huấn luyện các nội dung về hậu cần như: cách mắc võng, đi rừng, đào và sử dụng bếp Hoàng Cầm, cách tăng gia sản xuất, băng bó cứu thương…
Sau khi nhập ngũ, 130 tân binh bước vào huấn luyện trong bối cảnh lần đầu xa gia đình và bạn bè để tham gia môi trường quân đội, với bao điều mới lạ, bỡ ngỡ. Tuy nhiên, nhờ sự tận tâm, trách nhiệm và yêu thương của tập thể cán bộ, chỉ huy Trung đoàn Minh Đạm, các tân binh đã nhanh chóng ổn định tư tưởng, thích nghi với môi trường mới, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vươn lên, chủ động, sáng tạo trong học tập, huấn luyện. Bên cạnh đó, đầu tháng 4 vừa qua, Trung đoàn Minh Đạm còn tổ chức buổi gặp mặt gia đình chiến sĩ mới để thông tin tình hình học tập, rèn luyện của các tân binh. Từ đó giúp gia đình an tâm, động viên con em mình tiếp tục cố gắng trong luyện tập, sinh hoạt và công tác.
Trong suốt thời gian huấn luyện tân binh, cùng với việc đi sâu vào các nội dung kỹ, chiến thuật chiến đấu, Trung đoàn Minh Đạm còn đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất. Qua đó tạo điều kiện cho chiến sĩ mới rèn luyện thêm các kỹ năng sống; đồng thời giúp đơn vị tự túc được hơn 80% rau xanh, 75% thịt, cá các loại, đảm bảo chế độ ăn uống, duy trì quân số khỏe đạt 100%.
Tân binh Bùi Quang Lộc (đảng viên, 21 tuổi, quê phường 12, TP.Vũng Tàu, thuộc biên chế Đại đội bộ binh 3) cho biết: “Trong thời gian huấn luyện tại đơn vị, tôi đã được cán bộ, chỉ huy của Trung đoàn Minh Đạm tận tụy, cần mẫn giáo dục, uốn nắn, chỉ bảo rất nhiều điều, từ cách ăn nói, tác phong... cho đến đến việc thực hiện chế độ sinh hoạt theo điều lệnh và kỷ luật quân đội. Giờ đây, chúng tôi thấy mình rắn rỏi, tự tin và trưởng thành hơn rất nhiều”.
Theo đánh giá của Trung tá Lê Thanh Thảo, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Minh Đạm, sau hơn hai tháng huấn luyện tại đơn vị đã giúp các chiến sĩ mới trưởng thành hơn về mọi mặt, từ tác phong, sinh hoạt, lao động sản xuất... cho đến suy nghĩ, hành động. Với những kiến thức cơ bản về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật được huấn luyện trong khóa huấn luyện chiến sĩ mới sẽ giúp 130 tân binh, dù ở hoàn cảnh, cương vị công tác nào, cũng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.
Bài, ảnh: BÙI CẢNH