Trung đoàn 4, một thời hào hùng
Những gian khổ, khó khăn cùng những chiến thắng oai hùng của Trung đoàn 4 đã hiện lên sống động, hào hùng qua lời kể của các cựu chiến binh của Trung đoàn tại buổi họp mặt do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua. Mấy chục năm đã trôi qua, nhưng những kỷ niệm về một thời hào hùng vẫn khắc ghi mãi trong tâm trí các cựu chiến binh.
![]() |
Các cựu chiến binh Trung đoàn 4 gặp lại nhau tại khuôn viên bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 4 (xã Xà Bang, huyện Châu Đức). |
Tại buổi giao lưu, họp mặt cựu chiến binh Trung đoàn 4 và báo cáo kết quả xây dựng bia tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 4, do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua, nhiều cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn đã xúc động khi được gặp lại các đồng đội cũ và cùng nhau ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của những năm tháng hào hùng, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
Ngày 3-2-1965, Trung đoàn 4 được thành lập theo quyết định của Bộ Tư lệnh miền Nam tại chiến khu D và nhận nhiệm vụ tham gia tác chiến trên chiến trường Đông Nam bộ. Trong 10 năm chống Mỹ cứu nước (1965 - 1975), Trung đoàn đã đánh 1.458 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 39.000 tên địch… Trong 3 năm truy quét tàn quân ngụy (1975-1977), Trung đoàn đã tiêu diệt, làm tan rã 2 tổ chức phản động của ngụy. Đặc biệt, trong 13 năm bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, Trung đoàn đã mở 6.680 trận đánh, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, giải phóng 45.000 dân Campuchia khỏi nạn diệt chủng… Với những chiến thắng oai hùng đó, Trung đoàn 4 được Bộ Tư lệnh miền Nam tặng 8 chữ vàng: “Kiên cường bám trụ, lẫy lừng chiến công”. Suốt chặng đường chiến đấu, có 3.232 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 4 đã mãi mãi ra đi. Căn cứ địa và nhiều trận đánh của Trung đoàn 4 gắn liền với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ năm 1965 đến 1975 và chiến sĩ của Trung đoàn đã cùng nhân dân các xã Long Phước, Long Tân, Hoà Long, Châu Thành, Bà Rịa… không ngừng mở rộng vùng căn cứ, bám đất, bám làng để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù.
Để ghi nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ Trung đoàn 4 đã hy sinh vì Tổ quốc, ngày 31-5-2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra Thông báo số 244 – TB/TU về việc xây dựng bia tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 4 và giao Sở VHTTDL làm chủ đầu tư. Đến nay, công trình đã hoàn thành vào đưa vào sử dụng. Ông Trần Văn Thông, Giám đốc Sở VHTTDL cho biết: “Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng Bia tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 4 sẽ là một “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau; đồng thời cũng là điểm đến của người dân địa phương và du khách về một công trình mỹ thuật, một di tích lịch sử trong quần thể di tích địa đạo Kim Long, tượng đài chiến thắng Bình Giã, di tích lịch sử rừng Bàu Sen của huyện Châu Đức”.
Có những câu chuyện về chiến tranh chưa kịp kể; những ký ức về các trận đánh vẫn còn nguyên vẹn; những mất mát, đau thương vẫn chưa nguôi, nhưng niềm vui vẫn hiện rõ trên gương mặt của những người đồng đội cũ Trung đoàn 4 khi họ được gặp nhau tại xã Xà Bang (huyện Châu Đức). Ông Lê Văn Huyền, một cựu chiến binh Trung đoàn 4 xúc động nói: “Tôi rất vui mừng, hạnh phúc khi được gặp lại những đồng đội cũ của mình. Với tôi, ký ức về những năm tháng chiến tranh dường như còn nguyên vẹn và gần gũi lắm”. Còn thiếu tướng Nguyễn Nam Hưng, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 4 cho rằng, buổi gặp mặt các cựu chiến binh Trung đoàn 4 là dịp để các đồng chí, đồng đội cùng nhau ôn lại và giữ gìn truyền thống tốt đẹp của một thời mưa bom, bão đạn. Đồng thời, đây cũng là dịp để các thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống cách mạng của dân tộc. Trước lúc chia tay, không ít cựu chiến binh vẫn bịn rịn, lưu luyến với bạn bè, đồng đội một thuở “nếm mật nằm gai” và không quên hẹn ngày gặp lại.
Bài, ảnh: HOÀNG LINH