.
KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH (15-5-1941 - 15-5-2013)

“Nghìn việc tốt” xây dựng Đội vững mạnh

Cập nhật: 09:35, 15/05/2013 (GMT+7)

Năm học 2012 - 2013, hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạo không khí thi đua sôi nổi, mạnh mẽ trong học sinh. Mỗi đội viên luôn phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành một bông hoa “Nghìn việc tốt”, góp phần xây dựng tổ chức Đội vững mạnh.

5921.zip
Đội viên Chi đội lớp 8C, trường THCS Nguyễn Huệ nhổ cỏ, chăm sóc bồn cây của trường.

Trong số 72 đại biểu dũng sĩ “Nghìn việc tốt” toàn quốc được tuyên dương, nhận bằng khen của Trung ương Đoàn, quà tặng và biểu trưng “Dũng sĩ nghìn việc tốt” vào tối nay, 15-5 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh) có tên Nhâm Thị Thanh Phương, học sinh lớp 9A2 trường THCS Phan Chu Trinh (huyện Tân Thành). Ngoài thành tích 9 năm liền là học sinh giỏi, đoạt nhiều giải thưởng trong học tập, Thanh Phương còn là một Liên đội trưởng giỏi. Em thường xuyên tham mưu với thầy Tổng phụ trách Đội, Ban giám hiệu nhà trường để tổ chức cho các Chi đội thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện đội viên”, chương trình “Tiến bước lên Đoàn”; các phong trào, hoạt động: “Bông hoa điểm 9, 10” dâng lên thầy cô; quyên góp sách giáo khoa cũ, đồng phục thể dục cũ tặng đội viên nghèo tại trường; các trò chơi dân gian.... Thanh Phương cho biết: “Kỷ niệm sâu sắc nhất với em là năm học này, em đã giúp được Đậu Đức Mạnh, học sinh cùng lớp - một học sinh ngoan, giỏi nhưng phải nghỉ học giữa chừng vì phải nằm bệnh viện trong mấy tháng. Em và các bạn cùng lớp đã quyên góp tiền và phân công các bạn chép bài, trao đổi lại các bài học ở lớp giúp bạn. Việc làm đó đã góp phần giúp đỡ bạn qua cơn nguy kịch về cả vật chất lẫn tinh thần”.

Mô hình “Đôi bạn cùng tiến”, “Giúp bạn đến trường” trong các Chi đội, Liên đội ở các trường học trong tỉnh đã phát huy tác dụng. Nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được tiếp sức đến trường, không phải bỏ học giữa chừng. Nhiều học sinh có học lực yếu, sau một thời gian được các bạn kèm cặp, giúp đỡ đã vươn lên đạt học lực trung bình, khá. Phạm Thị Hồng Nhung, học sinh lớp 8A1 trường THCS Huỳnh Khương Ninh (TP. Vũng Tàu) cho biết: “Ngoài việc thực hiện các mô hình trong học tập, em còn chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi về phương pháp học tập tốt để các học sinh, đội viên trong trường học tập, noi theo tại chương trình “Thắp sáng ước mơ Việt Nam” do Liên đội tổ chức”.

Chương trình “Vui khỏe an toàn - Làm nghìn việc tốt” trong năm học 2012 - 2013 do Tỉnh Đoàn phát động đã tạo không khí thi đua sôi nổi. Mỗi đội viên đều có ý thức phấn đấu trở thành một bông hoa “nghìn việc tốt” với tinh thần “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”. Theo cô Nguyễn Thị Thu Trang, Tổng phụ trách Đội trường THCS Thắng Nhất (TP. Vũng Tàu),  Liên đội trường Thắng Nhất duy trì thường xuyên và có hiệu quả phong trào “Tiếng trống sạch trường” trong giờ ra chơi vào các ngày học trong tuần. Chỉ sau 1 tiếng trống hiệu, tất cả học sinh trong trường đều bắt tay vào việc thu dọn rác thải ở sân trường, lớp học. Đối với khu vực cổng trường, mỗi chi đội được phân công thay phiên nhau quản lý để luôn bảo đảm “Cổng trường xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Các lớp học được học sinh trang trí bằng cây xanh tạo cảm giác mát mẻ. Mỗi tháng một lần, Liên đội tổ chức tổng vệ sinh toàn trường. Đến nay, các phong trào này đã trở thành ý thức tự giác của mỗi học sinh, từng bước xây dựng nếp sống văn minh, lịch sự và cảnh quan môi trường trường học xanh, sạch, đẹp.

Qua 6 năm thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” do Hội đồng Đội Trương ương phát động (tháng 2-2007), phong trào học tập tốt, làm nghìn việc tốt đã trở thành phong trào chủ lực, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi của nhiều Liên đội trong toàn tỉnh. Để thực hiện tốt cuộc vận động, nhiều Liên đội còn tổ chức cho đội viên, thiếu nhi thi viết về 5 điều Bác Hồ dạy, hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, tổ chức diễn đàn “Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ”... qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho các đội viên về ý thức học tập, lao động, rèn luyện theo lời Bác dạy.

Bài, ảnh: PHÚC LƯU

.
.
.