Ăn toàn thứ dữ

Thứ Năm, 19/12/2019, 18:20 [GMT+7]
In bài này
.

Trong một vườn thú ở Nam Phi 2 con tê giác ngồi “tám” với nhau. Con này hỏi con kia:

- Từ hôm được tiêm thuốc độc vào sừng tới giờ cậu thấy có ổn không?

- Ổn! Hy vọng là từ đây bọn trộm sẽ sợ chất độc, không giết hại bọn mình để lấy sừng, các đại gia Việt Nam sẽ không dám mua cái thứ sừng ngấm thuốc độc ấy về làm thuốc, tăng cường sức mạnh đàn ông. 

- Cậu lạc quan dòng họ tê giác tụi mình từ đây sẽ không còn bị giết hại bởi bọn săn trộm nhưng tớ vẫn cảm thấy hồi hộp. 

- Đừng đa nghi quá. Các chuyên gia của Rhino Rescue Project, một tổ chức bảo vệ tê giác nói thuốc độc không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của tụi mình nhưng lại làm cho người dùng phải chóng mặt, buồn nôn.  

- Không, tớ lo thuốc độc chẳng xi nhê gì đối với một số đại gia Việt Nam. 

- Họ cũng là người, đâu có mình đồng da sắt, thần kinh thép mà không sợ thuốc độc. 

- Họ có mình đồng da sắt, kim cương bất hoại không tớ không biết, nhưng những người này đã từng “nuốt” những thứ dễ sợ mà chẳng sao cả.  

- Họ đã “xơi” những thứ gì? 

- Sắt, thép, xi măng các công trình, ụ nổi triệu đô… gì họ cũng xơi tuốt. Gần đây họ còn “ăn” cả que xét nghiệm nhanh HIV, HbsAg dành cho người bệnh. Có ông “nuốt” một cú 3 triệu USD không để lại vết tích, tang chứng, hổm giờ cơ quan điều tra tìm vẫn chưa ra. Không tin, cậu vô mạng kiểm tra sẽ thấy liền.

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.