Quá phí!

Chủ Nhật, 15/12/2019, 19:51 [GMT+7]
In bài này
.

- Không có vàng cũng khổ, có vàng lại càng khổ hơn!

- Khẩu khí bạn tui hôm nay nghe giống đại gia quá. Có trong tay mấy ký vàng mà rổn rảng vậy ông?

- Chẳng có khoen nào. Chỉ là than cho người khác thôi. 

- Than cho ai?

- Thì những người có vàng. Những người đó đang trăm mối tơ vò, có vàng trong tay mà không biết làm sao. Để ở nhà thì nơm nớp lo đạo chích vô cạy tủ hoặc khiêng cả… két sắt đi. Đã có nhiều người bị trộm đột nhập vào nhà cuỗm hết tài sản tích cóp, dành dụm cả một đời.  

- Chuyện dễ ợt. Một số nhà băng đang có dịch vụ giữ hộ vàng. Cứ đem gửi hết vào đó cho an toàn. 

- Nhiều người bảo gửi vào đó chưa hẳn yên tâm bởi liệu miếng vàng mình gửi vào, đến lúc rút ra có đúng là miếng đó không. Đó là chưa kể giữ hộ vàng phải trả phí hoặc mỗi lần đến rút sẽ bị phiền phức, khi cần gấp thì ngân hàng lại không làm việc. 

- Lo cũng đúng. Vậy không còn cách gì để vàng sinh sôi nảy nở hay sao?

- Ủa, ông có nghe phát biểu của đại biểu Trần Quang Chiểu, Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội về vàng hay sao mà nói vậy?

- Chưa nghe. Đại biểu nói sao hả ông?

- Ổng nói mỗi năm Việt Nam phải vay hàng tỷ USD để bù đắp bội chi và trả nợ gốc trong khi nguồn vàng, ngoại tệ trong dân còn rất lớn. Để cho hàng trăm tấn vàng “nằm chết” trong dân thì quá phí. 

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.