Phỏng vấn một ca sĩ hát… sai lời

Thứ Sáu, 15/03/2019, 07:57 [GMT+7]
In bài này
.

- Chào danh ca, công chúng nhận xét danh ca thường xuyên hát sai lời khiến bài hát dễ thương, dễ hiểu bỗng trở nên… khó hiểu.

- Nhiều ca sĩ mắc bệnh trầm kha đó chớ hổng riêng gì tui.

- Sao lại gọi là bệnh trầm kha?

- Vì nạn hát sai lời đã bị báo chí và công chúng vạch ra từ lâu nhưng vẫn chưa sửa được.

- Chuyện dễ vậy mà sao không sửa được?

- Ở đó mà dễ. Có người ghi lời bài hát lên tay, dán bản nhạc lên… chiếc loa trước mặt thỉnh thoảng liếc nhìn mà vẫn hát sai kìa.

- Những lúc đó danh ca xử lý làm sao?

- Tự… “phăng” ca từ cho ca khúc chớ sao nữa. Mà tui “chế” lời vậy còn ít đó chớ có diva do quên lời đã “sáng tạo” nhiều lời mới cho nhiều nhạc phẩm nổi tiếng đó nha.

- Ca sĩ có biết, chỉ cần hát sai một từ thôi là thay đổi ý nghĩa của bài hát và điều đó khiến tác giả đau lòng.

- Biết chớ. Nhưng tui còn phải lo đầu tư cho quần áo và nhan sắc.

- Có một diva thừa nhận mình hát sai lời, không chỉ lên tiếng xin lỗi công chúng mà còn tự nguyện xin trừ cát xê, ca sĩ có ý định làm như vậy không?

- Tui không có ý định đó. Với tui, hát sai lời không phải là chuyện lớn. Ở nhiều lĩnh vực khác, có những người có chức phận, tên tuổi nói sai lời, nói rồi… nuốt lời mà vẫn bình thường, có sao đâu.

- Ca sĩ nói vậy là công chúng biết rồi…

- Biết gì?

- Biết tình trạng ca sĩ hát sai lời còn tiếp diễn dài dài.

HẢI LĂNG

 
;
.